Chiếc giường 'công chúa' của ông ngoại đóng cho cháu gái

Bà mẹ ở TP HCM cho biết, ông ngoại mất hai ngày để đóng rồi mang lên lắp cho cháu.

Từ lúc mang bầu, Thư Thư đã ấp ủ làm một chiếc giường long lanh cho con gái Sushi. Khi con được vài tháng tuổi, cô bắt tay hiện thực hóa ước mơ của mình từ những vật dụng có sẵn trong nhà, dưới sự hỗ trợ của ông ngoại.

Sau khi lên ý tưởng, cô gửi hình và kích thước về cho ông ở quê đóng khung trước. Thư cho hay, ông ngoại rất khéo tay và ở nhà thường tự đóng chuồng gà, heo, dê. Ông hoàn thiện các thanh gỗ, trước khi lắp ghép, chỉ trong hai ngày. Còn Thư mất hai đêm để trang trí cho góc riêng của con gái.

Thư mua vải về may gối và ga bọc vào chiếc đệm được cắt ra từ đệm cũ của gia đình. Chỗ ngủ của Sushi sau đó được hoàn thiện với hoa giấy và đèn nhiều màu.

Ông ngoại đóng rồi mang lên đúng ngày mưa bão. Tới nơi, ông mang đống đồ gỗ lên tầng hai soạn ra để đóng khung rồi đi chữa bệnh. Ông chỉ kịp ôm cháu một lúc và mang cho con gái mấy trái chanh, ổi.

"Chiếc giường là món quà vô giá của ông bà và bố mẹ dành cho Sushi", Thư nói. "Bé rất mê món quà này và mỗi khi nằm xuống, con đều cười thích thú vì trông thấy ánh đèn lấp lánh".

Ban đêm, chiếc giường kích thước 70x130 cm của cô bé lấp lánh một góc nhà.

Thư rèn con tự lập bằng cách để bé ngủ riêng ở chiếc gường cách chỗ bố mẹ nằm vài gang tay. Thư cho biết, chi phí làm giường cho con chỉ hết 500 nghìn đồng, trong đó có tiền mua vải và dây đèn.

Bé Sushi hiện 6 tháng tuổi đã biết ngồi tựa và trốn lẫy.

Hà Phương
Ảnh: NVCC

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/chiec-giuong-cong-chua-cua-ong-ngoai-dong-cho-chau-gai-3675076.html