Chiếc điện thoại vạch mặt 2 'siêu trộm'

2 'siêu trộm' ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã sa lưới pháp luật vì một chiếc điện thoại trộm cắp có định vị.

Hai “siêu trộm” Nguyễn Văn Quất và Nguyễn Quang Thảo tại tòa

Hai “siêu trộm” Nguyễn Văn Quất và Nguyễn Quang Thảo tại tòa

Gây ra gần 40 vụ trộm với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng ngay trên địa bàn sinh sống, 2 “siêu trộm” ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã sa lưới pháp luật vì một chiếc điện thoại trộm cắp có định vị. Việc phá được vụ án đã giúp người dân Sóc Sơn yên tâm sau hàng loạt vụ trộm táo tợn, tinh vi liên tiếp xảy ra trên địa bàn.

Bị phát hiện, kề dao vào cổ nữ gia chủ

Hơn 1 năm trôi qua, chị Trần Thị Thu P. (SN 1996, ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn) vẫn chưa quên được khoảnh khắc kinh hoàng đêm 14/8/2019, khi chị đang say giấc nồng thì giật mình tỉnh giấc vì cảm giác bị ai đó đụng vào người.

Ngồi nhỏm dậy trong đêm tối, chị P. hoảng hồn phát hiện có bóng đen trong nhà. Chưa kịp định thần hô hoán, chị đã bị bóng đen chiếu đèn pin thẳng mặt khiến chị lóa mắt không nhìn thấy gì, kèm theo đó là lưỡi dao dí vào cổ và tiếng rít: “Im”.

Hoảng sợ, chị P. ngồi im và bóng đen đã tháo chạy cùng tang vật vụ trộm cướp. Khi bọn cướp đi khỏi, chị P. mới kiểm tra, phát hiện bị mất 2 chiếc nhẫn cưới bằng vàng tây, 1 dây chuyền bạc, 1,5 triệu đồng và chiếc điện thoại…

Trước đó, đêm 9/10/2018, ông Đỗ Văn Nh. (ở xã Đông Xuân) bị trộm đột nhập lấy đi số tài sản trị giá khoảng 266 triệu đồng, gồm 80 triệu đồng tiền mặt, 290.000 yên Nhật, nhiều trang sức bằng vàng.

Lấy đi số tiền lớn nhưng bọn trộm không để lại vết tích gì khiến cả năm trời, lực lượng chức năng vẫn chưa khoanh vùng được hung thủ.

Đó chỉ là hai trong số vài chục vụ trộm cướp xảy ra trên địa bàn xã Đông Xuân trong vòng hơn một năm qua khiến người dân lo lắng, bất an vì sự táo tợn, liều lĩnh và tinh vi của bọn trộm. Do các vụ trộm xảy ra vào đêm tối, không có nhân chứng, dấu vết để lại rất ít… nên việc truy tìm các đối tượng khá khó khăn.

Trộm ngay tại địa phương

Ngày 13/10/2019, Công an huyện Sóc Sơn tiếp nhận đơn trình báo của anh Đỗ Thế Đạt (xã Đông Xuân) về việc bị trộm đột nhập. Khi anh Đạt phát hiện sự việc thì kẻ trộm đang mở két sắt ở tầng 1 của gia đình.

Bị anh Đạt phát hiện, truy hô nên kẻ trộm bỏ chạy, anh Đạt đuổi theo nhưng không kịp. Quay trở lại nhà kiểm tra, anh Đạt phát hiện bị kẻ trộm lấy mất 2 điện thoại và tiền, trong đó có 1 điện thoại được kích hoạt chế độ định vị, xác định đang ở xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn).

Tiếp nhận trình báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn khẩn trương phối hợp với Công an xã Đông Xuân xác minh và truy tìm điện thoại theo định vị của máy.

Quá trình truy tìm, lực lượng chức năng xác định vị trí chiếc điện thoại định vị đang ở nhà của Nguyễn Văn Quất (SN 1976, trú xã Đông Xuân). Lập tức tiến hành kiểm tra, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 2 điện thoại của anh Đạt đang ở tại nhà Quất.

Bị triệu tập điều tra, Quất khai nhận cùng Nguyễn Quang Thảo (SN 1985, trú cùng địa bàn) đã trộm cắp tài sản của gia đình anh Đỗ Thế Đạt. Từ lời khai của Quất, cơ quan điều tra đã triệu tập Thảo để làm việc. Thảo thừa nhận đã cùng Quất trộm cắp 2 điện thoại của anh Đạt.

Theo lời khai của 2 đối tượng, do không có việc làm ổn định, lại chơi thân với nhau, nên đêm tối chúng thường rủ nhau lang thang, thấy nhà nào sơ hở sẽ ra tay trộm cắp. Thông thường, chúng lấy điện thoại, tiền mặt rồi đem đi tiêu xài, ăn chơi hết.

Rạng sáng 13/10/2019, khi người dân đang say giấc, cả 2 rủ nhau đi quanh địa bàn xã Đông Xuân, mục đích tìm cách trộm cắp. Khi đi qua nhà anh Đỗ Thế Đạt, Quất và Thảo lên tầng 2 để lục tìm tài sản, lấy được 2 điện thoại và 700 nghìn đồng.

Hai tên trộm tiếp tục xuống tầng 1 tìm cách mở két sắt thì bị anh Đạt phát hiện, truy hô nên bỏ chạy, mang điện thoại về nhà Quất cất giấu thì bị lộ tẩy.

Từ lời khai của 2 đối tượng, các cán bộ điều tra nhận thấy, có nhiều điểm trùng khớp với một số vụ trộm xảy ra trên địa bàn đã được người dân trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ đây chính là 2 “siêu trộm” gây ra hàng loạt vụ trộm cắp làm hoang mang dư luận thời gian qua.

Theo lời khai của 2 “siêu trộm”, chúng thường kết hợp với nhau để trộm cắp và chả phải đi đâu xa, chỉ trộm cắp ngay chính trên địa bàn xã. Trong các phi vụ, do Nguyễn Văn Quất có “biệt tài” mở cửa nên đối tượng Thảo đảm nhận việc cảnh giới.

Quất khai nhận thủ đoạn phá khóa mọi loại cửa gỗ bằng cách xác định chính xác vị trí chốt cửa, dùng dao khoét một lỗ nhỏ, rồi lấy kéo kẹp chốt, mở cửa.

Với những loại cửa có hở khe, Quất dùng kéo luồn qua khe cửa, kẹp vào chốt mở cửa. Sau đó, các đối tượng nhanh chóng đột nhập, lấy đi nhiều tài sản của các hộ dân.

Khám xét nơi ở của Quất, Cơ quan CSĐT thu giữ nhiều đồ vật, trong đó có 8 sổ tiết kiệm (tổng trị giá 930 triệu đồng) đứng tên vợ Quất là Ngô Thị Hường.

Tại cơ quan điều tra, Quất không thừa nhận tài sản trên do trộm cắp mà có. Theo chị Hường khai, số tiền trên là do chị tiết kiệm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây là tiền chung của vợ chồng Quất nên đã phong tỏa để đảm bảo việc thi hành án.

Ngày 10/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Quất (SN 1976) và Nguyễn Quang Thảo (SN 1985, đều ở Sóc Sơn) án lần lượt 15 và 14 năm tù vì tội Trộm cắp tài sản.

Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013 - 10/2019, hai bị cáo lợi dụng sơ hở của các gia đình ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn để nhiều lần cùng nhau cậy cửa đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Trong đó, Quất thực hiện 22 vụ trộm, chiếm đoạt của các bị hại hơn 825 triệu đồng. Thảo tham gia 18 vụ, chiếm đoạt hơn 740 triệu đồng.

Việt Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chiec-dien-thoai-vach-mat-2-sieu-trom-d485881.html