Chiếc bình ma quái chứa lời nguyền 2.300 năm

Chiếc bình gốm chứa đầy xương gà có niên đại 2.300 năm dường như mang theo lời nguyền chết chóc.

Chiếc bình gốm được tìm thấy dưới sàn nhà, trong quá trình tu sửa Trung tâm thương mại cổ điển Agoram, Hy Lạp.

Mặt ngoài của chiếc bình khắc nhiều ký tự, được cho là tên của 55 người bị nguyền rủa.

Theo Jessica Lamont, giáo sư tại Đại học Yale (Mỹ), phần xương gà được tìm thấy trong bình gốm là chi trước và đầu của một con gà khoảng 7 tháng tuổi. Đặc biệt các bộ phận này bị vặn và đâm xuyên.

Chiếc bình được cho là chứa đựng lời nguyền. (Ảnh: LC)

Chiếc bình được cho là chứa đựng lời nguyền. (Ảnh: LC)

Lamont và các cộng sự tin rằng sự kết hợp giữa đinh sắt và xương gà cho thấy người tạo ra lời nguyền muốn nạn nhân mất đi khả năng sử dụng một số bộ phận trên cơ thể và không thể tự vệ.

Chiếc bình được đặt gần giàn hỏa thiêu chứa xác động vật, giúp tăng sức mạnh của lời nguyền.

Phân tích các ký tự trên bình cho thấy có hai người thực hiện việc khắc tên các nạn nhân. Ngoài ra, những người này đều nắm rất rõ việc thực hiện lời nguyền.

Một vấn đề mà các nhà khảo cổ quan tâm là nguyên nhân người Hy Lạp cổ đại dùng tời lời nguyền tàn độc như vậy.

Có hai giả thiết được đặt ta. Một là tranh chấp pháp lý. Hai là liên quan tới xung đột ở Athens khoảng 2.300 năm trước.

Sau khi Alexander Đại đế chết vào năm 323 TCN, đế chế của ông sụp đổ, những người dưới trường ông lao vào xâu xé quyền lực. Không loại trừ khả năng một phe phái nào đó đã dùng lời nguyền này để triệt hạ phe đối lập.

Diệu Hoa (Nguồn: Live Science)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chiec-binh-ma-quai-chua-loi-nguyen-2-300-nam-ar615963.html