Chiếc áo mưa che cửa ô tô và câu chuyện ấm lòng người

Thấy ô tô đậu bên đường quên kéo kính, một người đàn ông không ngần ngại dùng áo mưa che cho xe để đồ đạc bên trong không bị ướt.

Mạng xã hội đang xôn xao và lan truyền về một hành động đẹp hiếm có, khi một chiếc xe ô tô quên không kéo cửa kính đỗ bên đường đã được người đàn ông lạ cởi áo mưa của mình che cho cửa xe để nước mưa không làm ướt phần nội thất của xe. Hành động tuy đơn giản, nhỏ bé nhưng lại ý nghĩa thiết thực. Sau khi hình ảnh được đăng tải trên các diễn đàn lớn đã trở thành tâm điểm sự chú ý.

Theo đó, người đàn ông dùng áo mưa che ô tô cho người lạ có tài khoản Facebook là Linh Hoàng. Sau khi che cửa xe, tài khoản L.H đăng tải dòng trạng thái vui "Cụ (mợ) nào đỗ xe quên kéo kính làm em phải cởi áo mưa ra che cho cụ đấy nhá". Dưới cơn mưa như trút, việc tử tế này khiến dân mạng thích thú "cần nhân bản những hành động như thế này", "tin vào cuộc sống rồi đấy", "bác thật tốt bụng"...

Anh L.H với hành động tuy nhỏ nhưng ấm lòng trong cơn mưa rào vội vã ngày hôm qua. Ảnh: FBNV

Không phải ai cũng sẵn sàng làm điều đó giúp một người lạ mặt.

Bên cạnh những lời khen về hành động tử tế của anh L.H, dân mạng cũng đưa lời khuyên các chủ xe nên cẩn trọng kiểm tra xe kỹ hơn để không gặp tình huống này, đồ trong xe có thể bị trộm dòm ngó hoặc đồ trong xe sẽ bị ướt khi gặp cơn mưa bất ngờ như thế này. Ảnh: Otofun

Việc tử tế của anh L.H khiến người ta nhớ đến câu chuyện của một tài khoản có tên Thắng Kim và dòng đăng tải nhắc chủ nhân của một chiếc xe ô tô màu trắng đỗ bên lề đường quên không kéo hết cửa kính trong khi trời đang mưa như trút nước với nội dung: “Cụ 566.92 (biển kiểm soát xe) có ở trên này thì quay lại xe nhé, xe cụ chưa kéo hết cửa mà trời đang mưa to quá, em lấy tạm áo mưa che rồi nhưng vẫn không kín được đâu…”.

Sau khi lấy áo mưa che cửa sổ ô tô cho người lạ, anh Thắng Kim cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của dân mạng cho hành động nhỏ - ý nghĩa lớn của mình.

Trong những cơn mưa rào bất chợt, nhiều lòng tốt từ tấm vẫn hiện hữu. Hình ảnh cô gái dừng lại giữa trời mưa dông, mặc áo mưa cho bà cụ vào một buổi chiều tại cổng trường tiểu học Nguyễn Trãi (50 Nam Cao, Ba Đình, Hà Nội) cũng nhận được nhiều bình luận tích cực của dân mạng.

Không cần quá nhiều lời miêu tả dài dòng, bức hình ấy cũng đã đủ khiến bất cứ ai tan chảy.

Linh Hoàng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nhip-song/chiec-ao-mua-che-cua-o-to-va-cau-chuyen-am-long-nguoi-941641.html