Chia tay xong tôi mới biết mình có thai

Yêu nhau được 3 năm, chúng tôi không cảm thấy muốn tiếp tục nên chia tay. Nhưng sau đó, tôi lại phát hiện mình có thai với anh,...

Ảnh minh họa

Tôi và người yêu cùng tuổi, chúng tôi cũng cùng quê với nhau, quen nhau từ hồi cả hai học chung lớp học thêm để vào đại học. Vào đại học năm thứ 3 thì chúng tôi bắt đầu yêu nhau.

Thời gian đầu, cả tôi và anh đều cảm thấy hạnh phúc, anh luôn dành sự quan tâm và tình yêu thương dành cho tôi. Chúng tôi hợp nhau trong cả cách nói chuyện, cách ăn uống... Bố mẹ hai bên cũng rất yêu quý và ủng hộ tình yêu của chúng tôi.

Nhưng sau khi hai đứa ra trường, công việc bận rộn, kéo theo những mối quan hệ mới, cả tôi và anh không còn nhiều thời gian dành cho nhau, thiếu vắng những buổi đi chơi, thời gian tâm sự, nên chúng tôi dần không hiểu nhau. Tình cảm dành cho nhau cũng nhạt dần.

Anh không nói ra, nhưng tôi hiểu anh cũng giống như tôi, cảm nhận rõ ràng tình cảm của chúng tôi không còn như trước nữa. Có những hôm đi chơi với tôi, bên cạnh tôi, nhưng tâm hồn anh, suy nghĩ của anh lại hướng về nơi khác. Bản thân tôi cũng vậy, anh không còn là mối quan tâm duy nhất của tôi, bởi bên cạnh đó là công việc và những mối quan hệ mới.

Tôi quyết định chia tay với anh, chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện một buổi và anh đồng ý với quyết định đó. Nhưng sau đó vài hôm, tôi nhận thấy mình đã mang thai đứa con của anh.

Cái thai đến nay đã được 6 tuần, tôi rất lo lắng vì sự xuất hiện của đứa trẻ vào lúc này, khi chúng tôi đã không còn bên nhau nữa. Tôi đã tính đến chuyện sẽ đi bỏ thai, nhưng lại cảm thấy có lỗi với anh và con, vì anh có quyền được biết sự xuất hiện của con mình.

Nhưng nói với anh rồi, nếu anh đề nghị chúng tôi quay lại với nhau, tôi lại lo lắng, với tình cảm của chúng tôi hiện tại, thì sống với nhau liệu có đủ yêu thương, đủ hy sinh để mang đến hạnh phúc lâu dài cho con và bản thân chúng tôi không?.

Nhàn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/tinh-yeu/chia-tay-xong-toi-moi-biet-minh-co-thai-3368047/