Chia tay, tốt cho cả Messi lẫn Barcelona

Chủ tịch Barcelona Bartomeu tuyên bố sẽ ra đi nếu Messi ở lại nhưng lại thòng thêm một điều kiện, chỉ từ chức khi Lionel phải xác nhận công khai chính ông là vấn đề khiến anh đòi ra đi. Một kiểu 'gài thế' và chuyển mũi dùi dư luận về phía Messi, nói ra thì dở mà vẫn cương quyết ra đi thì mất hình ảnh trước CĐV Barca thay vì ông chủ tịch. Đáp trả, La Pulga tuyên bố: không thay đổi quyết định dù ngài chủ tịch có đi hay ở. Đến lượt Barca từ chối ngồi đàm phán: 'Họp là để gia hạn hợp đồng còn nếu không thì không có gì để thương lượng'!

Lionel Messi

Lionel Messi

Xung đột được đẩy lên một mức mới, Messi không trở lại CLB để kiểm tra y tế và tham gia buổi tập đầu tiên, ra mắt của tân HLV Koeman; đồng thời cùng các luật sư của mình chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý (theo hé lộ mới nhất, bản hợp đồng có một “khe hở” là điều khoản giải phóng 700 triệu euro đã hết hạn vào cuối mùa giải 2019/20, không còn hiệu lực trong năm cuối cùng). Tuy nhiên, chắc chắn là đội bóng xứ Catalan sẽ không để siêu sao đắt nhất thế giới ra đi với giá dưới 100 triệu bảng. Không loại trừ đôi bên phải kéo nhau ra tòa.

Đây là lần thứ 3 Messi dọa rời Barca nhưng lần này xem ra nước đã tràn ly, khó lòng cứu vãn. Khi duyên không còn, tình đã hết, chia tay là cách tốt nhất để đôi bên còn giữ mãi về nhau kỷ niệm 17 năm “hôn nhân” với 763 trận đấu, 645 bàn thắng và 33 danh hiệu lớn, nhỏ. Sẽ là tốt cho cả hai. Với La Pulga là một môi trường, động lực mới để làm mới mình trong những năm cuối cùng của sự nghiệp. Còn với Barcelona chỉ không còn Messi mới thực sự rũ bỏ được quá khứ vàng son của thế hệ tiqui-taca kiệt xuất, để HLV Koeman bắt đầu công cuộc tái thiết. Vấn đề là cuộc “ly hôn” sẽ diễn ra như thế nào, cả thế giới đang theo dõi.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202008/chia-tay-tot-cho-ca-messi-lan-barcelona-3019858/