Chia tay không lấy lại chìa khóa phòng, cô gái bị người yêu cũ đột nhập 'cuỗm' cả trăm triệu đồng

Mới đây, Cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức cho biết đang tạm giữ Trần Lê Ngọc Sơn (ngụ phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ảnh minh họa nguồn Internet

Ảnh minh họa nguồn Internet

Theo thông tin ban đầu, nhiều ngày trước chị L.T.T.T (SN 1986, ngụ Gò Vấp) có đến công an trình báo việc mình bị mất trộm số ngoại tệ lớn (quy ra tiền Việt khoảng 150 triệu đồng). Chị T cho biết, đêm 21/8/2020, chị khóa cửa phòng đi ra ngoài về thì phát hiện cửa bị mở. Kiểm tra trong phòng thì phát hiện bị mất 9.000 đô la Úc giấu dưới nệm.

Xem xét hiện trường, Cơ quan điều tra nghi ngờ đối tượng trộm cắp là người quen của chị T. Trong đó, Sơn - người yêu cũ của chị T (đã chia tay một thời gian) được liệt vào danh sách tình nghi và tiến hành điều tra.

Trong quá trình cơ quan Công an đang tiến hành điều tra thì Sơn biết mình đã bị bại lộ và chủ động ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận 22h30 ngày 21/8, Sơn có lái xe máy đến phòng trọ tìm chị T nhưng không gặp. Sẵn có chìa khóa phòng trọ của chị T nên mở cửa vào đi vệ sinh. Vệ sinh xong, gã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Vì biết người yêu cũ giấu số ngoại tệ dưới tấm nệm nên Sơn lục lấy 2 xấp đô la Úc, đem về giấu trong tủ quần áo nhà mình.

Tiền lấy được, Sơn lấy 1 phần bán cho các tiệm vàng để tiêu xài và trả nợ. Số còn lại, qua đấu tranh Sơn đã khai ra nơi cất giấu và Cơ quan điều tra đã tiến hành thu hồi lại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Phạm Văn (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/chia-tay-khong-lay-lai-chia-khoa-phong-co-gai-bi-nguoi-yeu-cu-dot-nhap-cuom-ca-tram-trieu-dong-539733.html