Chĩa súng đồ chơi về cảnh sát, thiếu niên Mỹ bị bắn chết

Cảnh sát Maryland bắn chết một thiếu niên 16 tuổi sau khi cậu này chĩa súng về phía họ. Các điều tra viên sau đó phát hiện khẩu súng chỉ là đồ chơi.

Sự cố nói trên xảy ra hôm 13/4 ở thị trấn Leonardtown, phía nam tiểu bang Maryland. Người bị bắn chết là Peyton Ham, năm nay 16 tuổi. Danh tính cảnh sát liên quan trong vụ việc chưa được tiết lộ, Reuters đưa tin.

Sĩ quan cảnh sát được điều tới hiện trường sau khi tổng đài khẩn cấp 911 nhận được cuộc gọi về "một nam giới hành động khả nghi" ở khu dân cư, có thể được trang bị súng.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện Peyton Ham "ở trong tư thế ngắm bắn", và chĩa một khẩu súng về phía sĩ quan này, cảnh sát Maryland cho biết.

 Vụ nổ súng ở Maryland dẫn đến cái chết của thiếu niên 16 tuổi. Ảnh: AP.

Vụ nổ súng ở Maryland dẫn đến cái chết của thiếu niên 16 tuổi. Ảnh: AP.

"Sĩ quan nổ súng và làm bị thương cậu thiếu niên", Woodrow Jones, giám đốc cảnh sát Maryland, nói.

Ham sống cách hiện trường vài ngôi nhà. Sau khi bị bắn, thiếu niên này rút dao ra khỏi người, ông Jones cho biết.

"Sĩ quan yêu cầu cậu ta bỏ dao xuống, trước khi tiếp tục nổ súng", ông Jones nói.

Ham được đưa tới bệnh viện điều trị, tuy nhiên đã tử vong sau đó.

Khẩu súng và con dao của Ham được thu giữ từ hiện trường. Các điều tra viên sau đó phát hiện khẩu súng chỉ là một loại đồ chơi. Cảnh sát Maryland cho biết món đồ chơi này được mô phỏng giống vũ khí thật.

Cảnh sát nổ súng trong vụ tai nạn đáng tiếc này đã có 2 năm 7 tháng kinh nghiệm trong ngành. Người này đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chia-sung-do-choi-ve-canh-sat-thieu-nien-my-bi-ban-chet-post1204451.html