Chia sẻ xúc động của chàng nhạc sĩ tật nguyền về món quà 8/3 tặng mẹ

Không may mắn như mọi người, chàng trai Vũ Quốc Hùng mắc phải căn bệnh bại não thể co cứng. Thế nhưng, chàng nhạc sĩ trẻ này luôn cảm thấy may mắn vì có gia đình, có mẹ ở bên. Nhân ngày 8/3 anh cũng có lời chia sẻ xúc động về mẹ.

Vũ Quốc Hùng (nghệ danh Thiên Ngôn, SN 1993, Hà Nội), từ khi vừa sinh ra đã không may mắc bệnh bại não bẩm sinh thể co cứng. Tay, chân Hùng co quắp, khả năng vận động kém, sinh hoạt cá nhân hay chuyện đi lại cũng cần có người giúp sức. Thậm chí, ngay cả việc nói chuyện với người khác, Thiên Ngôn cũng thực hiện khá khó khăn.

Dù sinh ra không được lành lặn như bao người, nhưng chính nghị lực sống của Thiên Ngôn đã khiến nhiều người phải nể phục. Chàng trai này đã tự mày mò, học hỏi và tìm đến với âm nhạc. Thiên Ngôn cũng chính là tác giả của nhiều bài hát như: Giờ con mới biết, Nụ cười hạnh phúc, Hạnh phúc của anh... được các ca sĩ nổi tiếng thể hiện.

Là con trai nhưng chàng nhạc sĩ trẻ này cũng thường xuyên tâm sự cùng mẹ, với anh mẹ chính là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Chàng nhạc sĩ trẻ kém may mắn nhưng có nghị lực phi thường.

Chàng nhạc sĩ trẻ kém may mắn nhưng có nghị lực phi thường.

Nếu thường xuyên theo dõi trang cá nhân của nhạc sĩ Thiên Ngôn, thật không khó để bắt gặp những hình ảnh tình cảm của hai mẹ con, hay những bài viết, lá thư gửi mẹ đầy xúc động của người con trai sống giàu tình cảm.

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã được lắng nghe những chia sẻ từ tận đáy lòng mình của nhạc sĩ trẻ về món quà ý nghĩa nhất mà anh tặng mẹ.

Theo đó, chia sẻ về món quà mà mình tặng mẹ nhân ngày 8/3, nhạc sĩ Thiên Ngôn cho biết: “Đối với mẹ thì những dòng thư mà tôi viết tặng là món quà mẹ yêu quý nhất. Lần đầu tôi viết thư tặng mẹ, tôi nhớ mẹ đã xúc động khóc cả tối hôm ấy, khi đó tôi chợt nhận ra mẹ đã vất vả vì tôi rất rất nhiều, đó cũng là vào ngày 8/3”.

Với Thiên Ngôn, mẹ là người phụ nữ quan trọng và tuyệt vời nhất.

“Tôi từng rất muốn biến mất, bởi phía trước là màu đen, nhưng chính mẹ là người đã dạy tôi ý nghĩa của sự sống. Rằng có mặt trên trái đất này, được thấy mây xanh, nắng vàng, đó chính là cơ hội. Rằng tôi không thể đi bằng đôi chân co quắp của mình, nhưng tôi còn đôi mắt sáng để nhìn về nơi mình muốn đến. Mẹ đã dạy tôi bài học về sự lựa chọn, tôi không được phép chọn giữa sống và tồn tại, tôi phải có ích; không được phép chọn giữa tiếp tục hay buông xuôi, tôi phải hết mình; tôi cũng không được phép chọn giữa sự thật hay giả dối, tôi phải chân thành”, chàng nhạc sĩ Thiên Ngôn bày tỏ.

Với chàng nhạc sĩ đặc biệt này, có nói về mẹ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể kể hết công lao trời bể của mẹ, bởi mẹ đã dành hết cả thời gian, tâm sức chăm sóc cho anh – một người con kém may mắn.

Những tình cảm dành cho mẹ, chàng nhạc sĩ trẻ dành viết thư hoặc trong những nốt nhạc trầm bổng.

Nhân ngày đặc biệt dành cho một nửa thế giới, chàng nhạc sĩ trẻ Thiên Ngôn dành lời chúc: “Mẹ yêu của con, con có một trái tim không tật nguyền. Nó lành lặn hơn cơ thể thiếu sót của con. Ở trái tim đó, có mẹ… Năm nay, 8/3 con chỉ muốn chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, con cũng không muốn mẹ khóc dù đó là giọt nước mắt vui hay buồn nữa”.

Nghe ca khúc nhạc sĩ Thiên Ngôn viết dành tặng mẹ:

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chia-se-xuc-dong-cua-chang-nhac-si-tat-nguyen-ve-mon-qua-83-tang-me-a424948.html