Chia sẻ thực đơn 40 nghìn/2 người, mẹ trẻ bất ngờ vì phản ứng của dân mạng

Từ câu hỏi 'Làm sao nấu được bữa cơm 40 nghìn cho 2 người lớn ăn đủ?', mẹ trẻ ngồi hì hục thiết kế thực đơn rồi 'trả bài', ai ngờ chị em chẳng khen mà ném đá nhiệt tình.

Chị em tranh cãi vì gợi ý thực đơn 40 nghìn cho gia đình 2 người của một mẹ trẻ

Nội trợ gia đình không hề dễ như chúng ta thường nghĩ. Với chị em, việc cân đối chi tiêu trong bữa ăn hàng ngày sao cho hợp lý, đa dạng, đủ chất mà vẫ tiết kiệm luôn là vấn đề nan giải. Chính vì vậy, các bà nội trợ phải cố gắng “liệu cơm gắp mắm” để đi chợ sao cho tiền tiêu không được vượt mức đã định ra mỗi tháng mà vẫn có thể nấu được những bữa cơm ngon miệng.

Và với tâm thế hy vọng có thể giúp đỡ phần nào đó cho mọi người, mới đây một mẹ trẻ đã đăng đàn chia sẻ trong một hội nhóm chị em về thực đơn chi tiết dành cho 2 người ăn với mức giá chỉ 40 nghìn đồng .

Đi kèm với dòng chia sẻ, mẹ trẻ này đã đính kèm hai bức ảnh chụp hai tờ giấy viết tay với nhiều thực đơn của những mâm cơm đơn giản mà mình vừa cất công thiết kế. Tất nhiên, mỗi món trong mâm cơm đó đều có giá dao động trong khoảng 40 nghìn. Chẳng hạn như mâm cơm tôm rim 200gram giá 30 nghìn, canh giá hẹ đậu hũ tôm khô giá 10 nghìn và đậu ve xào tỏi giá 5 nghìn, tổng chỉ hết 45 nghìn.

Có tâm là thế nhưng đáng buồn là cũng như bao sự vụ "khoe" mâm cơm gia đình giá rẻ khác, các thực đơn của mẹ trẻ trên liền bị cộng đồng "500 chị em" vạch mặt là vô lý. Thậm chí cũng có không ít người thẳng thừng ném đá, bĩu môi mắng mẹ trẻ trên "ảo tưởng".

Đơn cử bạn C.N nói: "Nhìn là thấy xạo, đi mua mà làm như đi xin hay sao mà có mấy giá đó. Cầm 40k đi chợ mua thức ăn cho hai người là sai lắm luôn đấy mom ạ. Tỉnh táo đi, thời buổi nào rồi. Làm được như bạn chắc chẳng mấy chốc chị em ở đây ai cũng giàu hết và mấy bà bán ngoài chợ thì nghèo mãi vì tiền đâu mà lời".

“Mình ở quê đây. 2 vợ chồng mua nửa bó rau muống 5 nghìn rồi, làm gì có 3 nghìn. Rau đay thì 4 nghìn/bó. Tôm khô mua ít nhất là 10 nghìn họ mới bán, mua 5 nghìn ai bán cho. Cải ngọt mua ít cũng phải 5 nghìn. Giá xào thì 3 nghìn giá, 2 nghìn hành hẹ xào cùng. Làm gì có ai bán 2 nghìn hẹ ? Mắm tôm mua ít cũng 5 nghìn ai bán mắm tôm 1 nghìn” bạn T.T bình luận.

Có cùng quan điểm, bạn G.B bày tỏ: “Mình nói thật chứ 2 vợ chồng đi làm vất vả về nấu bữa cơm lèo tèo không đủ chất thì kiếm tiền làm gì? Bán sức khỏe để kiếm tiền rồi ít nữa lấy tiền mua sức khỏe mà có mua được đâu. Mình đi làm mệt nhọc tiết kiệm thì tất nhiên rồi nhưng ăn uống mà 40 nghìn một bữa thì nói thật đừng đi làm nữa huống hồ cả ngày có bữa cơm tối ở nhà”.

Với mục đích chia sẻ để mọi người tham khảo bỗng dưng mẹ trẻ bị ném đá không thương tiếc

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận chỉ trích mẹ trẻ như trên, cũng có không ít người đứng ra bênh vực bà mẹ trẻ này bởi nhiều người cho rằng, có thể với số tiền 40 nghìn nhiều nơi không thể mua được gì như ở thành phố hoặc các khu vực đắt đỏ, nhưng ở nhiều chỗ khác thì vẫn có thể mua được và dư sức nấu một mâm cơm ngon lành cho 2 người.

Bạn Y.N lên tiếng bênh: "Thực đơn này hợp lý với chỗ mình, ở 2 vợ chồng thì ăn bao nhiêu đâu, nấu vừa đủ thôi. Mua 5 nghìn người ta không bán thì các bạn có thể mua 10 nghìn về cất tủ lạnh, hôm sau khỏi mua . Mình nhớ trước ở hội có mẹ bảo đi chợ 1 tuần 1 lần, mua 1 lượt cả lòng mề thịt thà sau về chia nấu dần, muốn tiết kiệm thì không thể đòi hỏi cao được”.

Một ý kiến bênh vực khác của bạn Y.L: “Mình thấy thực đơn này hay đấy. Các bạn đừng tranh cãi giá cả làm gì, mỗi nơi mỗi khác ở mình nhiều khi đi cùng 1chợ mà có chỗ bán đắt bán rẻ nữa mà. Chuyện chi tiêu nhà ai nấy lo chứ đây chỉ để tham khảo thôi, khéo ăn thì no khéo co thì ấm thôi”.

Sau những màn tranh luận nảy lửa của chị em, thì mẹ trẻ chủ nhân của các thực đơn trên đã thẳng thắn giãi bày: "Mình thấy có bạn hỏi về thực đơn 40 nghìn cho gia đình 2 người nên mình mới chia sẻ, mình ghi thực đơn như vậy bạn ấy thấy cái nào phù hợp thì làm chứ mình có áp đặt đâu. Giá cả mỗi nơi mỗi khác, thay vì móc mỉa nhau thì chia sẻ cho nhau. Nếu chợ các bạn bán giá hẹ đắt thì các bạn mua lên 5 nghìn cũng chênh lệch có 3 nghìn chứ mấy.

Nói thật chứ mình đang kinh tế eo hẹp mà có người gợi ý thực đơn thì mừng lắm chứ ở đó mà chì chiết người ta, ai cần thì tham khảo, ai khá giả hơn thì thôi đừng quan tâm. Chứ bản thân nhà mình đi chợ cũng không bao giờ dưới 50 nghìn. Có lúc mua cái bao tử 65 nghìn, 1 trái dừa 15 nghìn về phá nấu cũng bay vèo 80 nghìn rồi. Cũng có khi mua nguyên con gà ta nấu cháo, con gà thôi cũng gần 200 nghìn rồi thêm rau hành nữa bay vèo 200 nghìn.”

Có thể thấy, chuyện chị em chia sẻ mâm cơm dù đắt dù rẻ thì cũng chỉ mong nhận được những lời tư vấn, góp ý của mọi người để cải thiện bữa ăn cho gia đình, cũng như chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu của bản thân. Còn với chi phí mỗi bừa ăn thì các chị em cân đối làm sao cho phù hợp với hoàn cảnh và mức giá thực phẩm ở địa phương mình là được.

Thu Hằng

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/chia-se-thuc-don-40-nghin-cho-gia-dinh-2-nguoi-me-tre-nhan-gach-da-vi-chem-gio-512886.htm