Chia sẻ, gắn kết, đồng hành cùng bạn đọc

Năm 2018 đã qua đi, khép lại một năm đầy miệt mài của tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Tuổi trẻ Thủ đô với những sự kiện, những chuyến đi từ thiện không biết mệt mỏi.

Trên hành trình ấy, báo Tuổi trẻ Thủ đô xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, lãnh đạo các địa phương đã giúp đỡ, đồng hành cùng báo hoàn thành các hoạt động của mình. Đặc biệt, báo cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới bạn đọc – những người đã luôn gắn bó với báo trong suốt thời gian qua.

Khẳng định thương hiệu

Năm 2018, là năm thứ 5 đánh dấu mốc báo Tuổi trẻ Thủ đô đăng cai và tổ chức Giải cầu lông Học sinh – Sinh viên (HSSV) tranh cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô. Đây là sân chơi thể thao dành riêng cho các em học sinh, sinh viên. Năm qua, giải đấu diễn ra từ ngày 28 – 30/9/2018 tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Long Biên đã thành công tốt đẹp. Giải đấu có sự tham gia của hơn 890 vận động viên đến từ khối Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và khối THPT trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.

Một trận đấu tại Giải cầu lông Học sinh – Sinh viên tranh cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô năm 2018

Từ năm 2014, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức giải cầu lông HSSV hàng năm. Trải qua 5 mùa, giải đấu thực sự trở thành sân chơi không thể thiếu của giới HSSV Thủ đô. Năm 2018, Giải cầu lông HSSV thành phố Hà Nội tranh cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô đã được thành phố đưa vào hệ thống giải thi đấu thể thao phong trào hàng năm.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội – Trưởng ban tổ chức giải cầu lông HSSV TP Hà Nội tranh cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô, đánh giá: “Giải cầu lông Học sinh - Sinh viên TP Hà Nội là dịp gắn kết những người trẻ, tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu học hỏi, tăng tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các trường, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên”.

Áo ấm cho các em từ miền xuôi…

Trong năm 2018, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức hàng loạt các chương trình từ thiện đến với các em học sinh, các cụ già ở những nơi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngay từ những ngày đầu năm (2/2/2018), báo Tuổi trẻ Thủ đô cùng Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã đến thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã trao tặng cho các em thiếu nhi trường Tiểu học An Tiến, huyện Mỹ Đức 500 chiếc áo ấm, trị giá 60 triệu đồng. “Những món quà dù khiêm tốn nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của tuổi trẻ Thủ đô; mong muốn gắn kết, yêu thương, sẻ chia với những em có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; tiếp thêm niềm vui, sức mạnh cho các em tới trường”, ông Nguyễn Mạnh Hưng bày tỏ.

Tổng Biên tập báo TTTĐ Nguyễn Mạnh Hưng; đại diện Tổng Công ty MIC trao quà và áo ấm tặng đại diện trường Tiểu học An Tiến - huyện Mỹ Đức- Hà Nội

Đến thăm xã Lê Thanh, ông Nguyễn Mạnh Hưng cùng đại diện Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã trao tặng 300 suất quà (tổng trị giá 30 triệu đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Những phần quà của Báo sẽ góp một phần nhỏ để bà con đón Tết đầm ấm hơn, chan chứa tình người hơn”, ông Nguyễn Mạnh Hưng chia sẻ.

Thay mặt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Bí thư Đảng ủy xã Lê Thanh Dương Văn Tụ cảm ơn tình cảm của cán bộ, nhân viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội. Ông cho hay, huyện Mỹ Đức là một trong những huyện khó khăn của Thủ đô. Mỗi năm trước dịp Tết đến xuân về, các cơ quan ban ngành, đoàn thể của xã và huyện luôn cố gắng huy động mọi nguồn lực xã hội để thăm hỏi, tặng quà các đối tượng khó khăn, nhằm bảo đảm tạo điều kiện tất cả các gia đình đều vui Xuân, đón Tết đầm ấm.

…đến các vùng núi xa xôi

Mỗi khi mùa đông đến, rất nhiều trẻ em ở vùng núi phía Bắc luôn sống trong những khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã chứng kiến rất nhiều cảnh xót xa khi các em nhỏ chỉ mang trên mình chiếc áo, quần mỏng manh, chân đi đất khi thời tiết giá lạnh. Trước hoàn cảnh đó, ngày 5/10, Đoàn thanh niên cơ quan báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với công đoàn cơ quan đã tổ chức chuyến từ thiện “Cùng em đến trường” trao tặng 1.092 cái áo, 2 cái tivi, hàng nghìn quyển vở... tổng trị giá hơn 150 triệu đồng cho các em học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lao Chải và trường PTDTBT THCS Lao Chải (Mù Cang Chải, Yên Bái).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng – Bí thư chi bộ, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô trao tặng áo ấm cho các em học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Từ 4 giờ sáng ngày 5/10, đoàn phóng viên, cán bộ Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã không quản ngại đường xá xa xôi hơn 300km từ Hà Nội lên Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Để đến được điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lao Chải, đoàn lại phải tiếp tục vượt thêm hàng chục cây số đường rừng với vách núi cheo leo.

Lao Chải là một trong những địa phương nghèo nhất cả nước, với 14 bản người dân tộc Mông gồm gần 9.000 nhân khẩu. Phần lớn công việc chính của bà con nơi đây là trồng lúa và ngô. Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Con đường từ điểm nội trú của trường đến điểm học dài khoảng 1km nhưng dốc cao và nhỏ, chỉ đủ cho xe ô tô nhỏ đi qua. Nhiều em khoác trên mình bộ quần áo lấm lem, đi đôi dép lê đã cũ kĩ, bàn tay lem nhem, nứt nẻ, khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hưng - Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô, cho biết: "Báo Tuổi trẻ Thủ đô thường xuyên có các chương trình trao tặng phần quà thiện nguyện cho các điểm trường xa xôi, gặp nhiều khó khăn. Năm nay đến với điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lao Chải với 1092 học sinh khi các em vừa bước vào năm học mới, chúng tôi vô cùng xúc động. Dù đường đi học vất vả, thầy cô và học sinh vẫn quyết tâm bám trường, bám lớp. Để thắp sáng ước mơ đến trường cho các em, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã quyên góp những chiếc áo ấm, sách vở cho các em ở trường tiểu học và Trung học cơ sở. Ngoài ra, báo cũng dành tặng cho các em hai chiếc tivi mới để các em xem các hoạt động vui chơi, giải trí, thông tin sau mỗi giờ học. Hy vọng, chúng tôi sẽ có dịp quay lại giúp đỡ cho các em những phần quà thiết thực".

Đồng chí Ngô Vương Tuấn – Phó tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô trao tặng áo ấm cho các em học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

Xúc động trước những tình cảm báo Tuổi trẻ Thủ đô dành cho các em học sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải Lương Thị Xuyến cho biết: "Thay mặt huyện đoàn, chính quyền địa phương và nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới những tình cảm quý báu của báo Tuổi trẻ Thủ đô dành cho các cháu học sinh trường PTDTBT Tiểu học Lao Chải và trường PTDTBT THCS Lao Chải. Rất mong trong thời gian tới, các cháu tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý Báo".

Khám mắt miễn phí cho người già

Không chỉ hướng tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, ngày 26/11, báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Bệnh viện mắt Hà Nội tổ chức chương trình "Chăm sóc mắt cộng đồng" gồm khám, tư vấn miễn phí, điều trị và tuyên truyền các bệnh về mắt cho người cao tuổi tại 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Giang từ ngày 26/11 - 29/11/2018.

Tại chương trình, các y, bác sĩ của Bệnh viện mắt Hà Nội sẽ thăm khám, tư vấn cho các bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên có nhu cầu khám và chữa các bệnh về mắt, các bệnh nhân cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Đồng thời, các y, bác sĩ của Bệnh viện Mắt Hà Nội cũng tư vấn những kiến thức phòng, chống, cách điều trị và cấp thuốc miễn phí các bệnh về mắt. Các trường hợp bị bệnh nặng sẽ được bệnh viện tư vấn và hỗ trợ các biện pháp điều trị phù hợp.

Người dân các xã, thị trấn tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đăng ký khám, tư vấn các bệnh về mắt.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì phối hợp với báo tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng thuộc gia đình chính sách, người cao tuổi để người dân có điều kiện tiếp cận và chăm sóc sức khỏe tốt hơn", bà Trần Thị Tuyết Nhung, Trưởng khoa Tổng hợp của Bệnh viện mắt Hà Nội chia sẻ.

Chia sẻ với PV, nhiều người dân, người cao tuổi đã bày tỏ niềm phấn khởi khi tham gia hoạt động thăm, khám miễn phí các bệnh về mắt do báo Tuổi trẻ Thủ đô và Bệnh viện mắt Hà Nội phối hợp tổ chức. "Những người già chúng tôi ít có điều kiện đi xa nên các hoạt động thăm, khám ngay tại địa phương như thế này thật sự ý nghĩa, giúp chúng tôi biết được các bệnh về mắt nếu có gặp phải sẽ có phương pháp điều trị phù hợp, đồng thời cũng giúp người dân chúng tôi nâng cao ý thức chăm sóc đôi mắt cho bản thân và gia đình", một người dân thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang chia sẻ.

Năm 2018 đã qua đi, năm mới 2019 đã bắt đầu. Với Báo Tuổi trẻ Thủ đô, một năm mới bắt đầu cũng đồng nghĩa với những chuyến hành trình đến với những em học sinh, những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Thanh Hà

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/chia-se-gan-ket-dong-hanh-cung-ban-doc-d2061347.html