Chia điểm Thái Lan, Việt Nam vẫn giữ ngôi đầu

Không mãn nhãn bởi sự hay, đẹp nhưng thừa căng thẳng, hồi hộp, kịch tính. Đó là những gì mang lại từ trận 'kinh điển' Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan tối 19-11 trên sân Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam ăn mừng hụt sau khi Bùi Tiến Dũng làm tung lưới Thái Lan

Tuyển Việt Nam ăn mừng hụt sau khi Bùi Tiến Dũng làm tung lưới Thái Lan

Lần đầu tiên ở một giải đấu, HLV Park Hang-seo giữ nguyên đội hình xuất phát 2 trận liên tiếp, chỉ có một khác biệt so với trận lượt đi tại xứ Chùa Vàng là Văn Hậu có mặt ngay từ đầu. Trong khi đó, so với trận thua Malaysia 5 ngày trước, Thái Lan có đến 4 sự thay đổi và tất cả đều ở hàng phòng ngự.

Chưa bao giờ trong các cuộc đối đầu giữa 2 kình địch đội tuyển Việt Nam lại chơi tự tin, chủ động như vậy. Ngược lại, chưa bao giờ trước Việt Nam, Thái Lan lại thi đấu thận trọng, e dè, chấp nhận chiếu dưới, mất bóng, chuyền hỏng và…té ngã, nằm sân nhiều như vậy. Chanathip, Dangda, Supachok, Panya đều “tắt đài”. Phải đến phút 25, “Voi chiến” mớt có pha phối hợp tấn công có ý đồ đầu tiên, nhưng Quế Ngọc Hải đã kịp cản phá cú sút của Dangda. Từ quả phạt góc này, trong tình huống lộn xộn, không rõ ràng, trọng tài Al-Kaf lại cho Thái Lan được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, hậu vệ trái chơi bóng ở Nhật Bản Bunmathan thực hiện cú sút sệt, căng, đưa bóng đi sát cột dọc, nhưng thủ môn Văn Lâm đã xuất sắc cản phá.

Ngay sau đó, Việt Nam phản công và được hưởng quả phạt góc. Quang Hải đưa bóng về cột xa, trung vệ Tiến Dũng lên tham gia tấn công đánh đầu gọn ghẽ tung lưới. Nhưng một lần nữa, trọng tài người Oman từng 3 lần rất “mát tay” trước Việt Nam, lại có quyết định gây tranh cãi, bất lợi cho đội chủ nhà khi cho rằng trước đó Văn Hậu đã phạm lỗi trong pha nhảy lên tranh chấp với thủ môn Kawin. Phút 50, cú sút quyết đoán xé lưới của Tiến Linh lại bị từ chối và vẫn là Văn Hậu việt vị trước khi thực hiện cú nhả bóng bằng đầu.

Bầu không khí trên sân Mỹ Đình như nén lại vì thắc thỏm chờ đợi. 20 phút cuối, đội chủ nhà quyết định tăng cường hỏa lực, đưa Công Phượng thay Hùng Dũng. Tuy nhiên, sự lọc lõi của Thái Lan suýt khiến đội tuyển Việt Nam nhận bàn thua nếu không có 2 pha cản phá và lao người cản bóng của Văn Hậu. Phút 84, HLV Park đưa tiền đạo Anh Đức vào sân để có trận đấu cuối cùng chia tay đội tuyển.

Hòa để có 11 điểm, tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G. Còn với người Thái vẫn không thắng được Việt Nam và chỉ kiếm được 1 điểm khiến vị trí thứ nhì mất luôn vào tay Malaysia, bởi đội chủ sân Bukit Jalil đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trước Indonesia với tỷ số 2-0 để có 9 điểm, vượt qua Thái Lan 1 điểm. Trong khi đó, với trận thứ 5 trắng tay liên tiếp, Indonesia coi như đã bị loại.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/chia-diem-thai-lan-viet-nam-van-giu-ngoi-dau-2974738/