Rà soát lại toàn bộ hiện trường, mở rộng khu vực tìm kiếm các du khách bị lũ cuốn trôi

Ngày 30/11, UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng tiếp tục triển khai phương án tìm kiếm 2 nữ du khách mất tích do bị lũ cuốn vào chiều 29/11, ở vùng thượng nguồn sông Đa Nhim, khi cùng đoàn khách 64 người đến từ TP Hồ Chí Minh đi du lịch trải nghiệm tuyến leo núi Bidoup.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã huy động gần 200 người, gồm: Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tỉnh, huyện; công an, quân sự huyện; đội PCCC và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tự quản thị trấn Lạc Dương; lực lượng tại chỗ của hai xã Đạ Chais, Đa Nhim; các tổ nhận khoán bảo vệ rừng, kiểm lâm và lực lượng của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, được chia thành nhiều tốp tìm kiếm hai nữ du khách mất tích do lũ cuốn trên suối K’long K’lanh, kéo dài khoảng 4 đến 5 km dọc sông.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy túi xách của chị N.T.H.M (31 tuổi), tại một bãi sậy cách nơi nạn nhân gặp nạn 1,5km. Chị N.T.H.M và chị L.T.Q.T (28 tuổi; cả hai đều trú tại TP HCM) là 2 nữ du khách không may gặp nạn khi qua cầu treo K’Long K’Lanh bị lũ cuốn mất tích vào chiều 29/11.

Lực lượng chức năng tiến hành rà soát lại toàn bộ hiện trường, đồng thời mở rộng khu vực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Lực lượng chức năng tiến hành rà soát lại toàn bộ hiện trường, đồng thời mở rộng khu vực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều phương án tìm kiếm nạn nhân. Cụ thể, lực lượng cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp (khoảng hơn 70 người) của tỉnh Lâm Đồng và huyện Lạc Dương đã rà soát lại toàn bộ hiện trường, đồng thời mở rộng khu vực tìm kiếm đến 5km.

Trong khi đó, lực lượng của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, chia làm 2 tổ phối hợp với lực lượng tại chỗ của xã Đạ Chais và các tổ nhận khoán bảo vệ rừng tìm kiếm dọc theo hai bên suối; tổ còn lại của UBND xã Đa Nhim tổ chức tìm kiếm đoạn suối chảy qua địa bàn và xã Đạ Sar đến đoạn qua thành phố Đà Lạt.

Tuy nhiên, mưa lớn đã làm cản trở công việc tìm kiếm nạn nhân của các lực lượng chức năng. Do mưa to nên không thể sử dụng Flycam bay tìm nạn nhân dọc theo suối như phương án ban đầu.

Không chỉ mưa lớn mà nước chảy rất xiết làm thợ lặn chuyên nghiệp của Tỉnh đội Lâm Đồng đưa vào hiện trường cũng không thể lặn tìm kiếm nạn nhân.

Đến 16 giờ cùng ngày, trời vẫn tiếp tục mưa to, nước sông, suối lên cao và chảy xiết, các lực lượng chức năng buộc phải tạm dừng công tác tìm kiếm nạn nhân. Theo kế hoạch, 7 giờ sáng ngày 1/12, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tìm kiếm 2 nữ nạn nhân.

Hiện trường các du khách gặp nạn.

Như đã đưa, từ sáng 28/11, đoàn du khách gồm 64 người tham gia tour trải nghiệm tuyến leo núi Bidoup (thuộc địa bàn huyện Lạc Dương). Đoàn đi thành nhiều nhóm, mỗi nhóm trên dưới 10 người.

Đến 13 giờ 30 cùng ngày, các nhóm du khách đã qua sông an toàn, chỉ còn lại một nhóm 9 người đi sau cùng đã gặp nạn khi qua cầu treo và cầu bị lũ cuốn trôi khiến 6 người rơi xuống nước.

Hướng dẫn viên kịp dìu 1 du khách vào bờ, 2 người khác bám được cây rừng là anh Đ.H.D (28 tuổi) và chị Đ.Q.H.T (33 tuổi), sau đó đã được lực lượng cứu hộ giải cứu, còn 2 nữ du khách còn lãi bị nước cuốn mất tích.

Hai du khách, gồm anh Đ.H.D và chị Đ.Q.H.T sau khi giải cứu thành công dã được đưa về trạm xá xã để chăm sóc sức khỏe.

Tối cùng ngày, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác cứu hộ cũng đã đến thăm hỏi, động viên những người vừa được cứu thoát khỏi lũ dữ.

Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài cho biết, lực lượng cứu hộ hơn 100 người, gồm lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ của tỉnh và huyện Lạc Dương, Đội cứu hộ Thị trấn Lạc Dương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lạc Dương… đã tìm kiếm nhiều cây số dọc bờ suối nhưng chưa thấy tung tích. Đến 20 giờ do trời mưa to, nước dâng cao nên lực lượng cứu hộ tạm ngưng việc tìm kiếm.

Ông Hoài cho biết sáng 30/11, lực lượng cứu hộ hơn 100 người sẽ tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân. Lực lượng này được chia thành 4 tốp chốt chặn ở nhiều đoạn suối để lặn tìm những du khách bị nạn./.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/ra-soat-lai-toan-bo-hien-truong-mo-rong-khu-vuc-tim-kiem-cac-du-khach-bi-lu-cuon-troi/415500.vgp