Chỉ với 1,5 triệu đồng, gái xinh 'xuất ngoại' Trung Quốc, muốn mua gì có nấy, tha hồ sắm sửa

Chuyến du lịch sang Tỉnh Đông Hưng của Trung Quốc không cần quá nhiều tiền, chỉ hơn 1 triệu tiền Việt là bạn có thể tha hồ mua sắm đủ các loại hàng hóa mà bạn muốn tại đây.

Không cần phải tốn quá nhiều tiền vẫn có thể “xuất ngoại”, chuyến ghé thăm và trải nghiệm cuộc sống tại thành phố Đông Hưng, Trung Quốc của Lê Thu Phương với kinh phí 1,5 triệu đồng thực sự là một gợi ý thú vị.

Với những tín đồ du lịch, việc được đặt chân tới nhiều vùng đất, nhiều quốc gia khác nhau là một ước mơ mà ai cũng muốn được chinh phục. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ kinh phí để thực hiện những chuyến đi đáng nhớ như vậy. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lê Thu Phương đã chia sẻ khá cặn kẽ, tỉ mỉ về chuyến đi 2 ngày 1 đêm tới tỉnh Đông Hưng, Trung Quốc với chi phí cực kì hợp lí mà vẫn đầy hấp dẫn.

Chọn Đông Hưng Trung Quốc là điểm dừng chân bởi đây là thành phố giao thương buôn bán tấp nập. Nó nằm ở khu vực cửa khẩu nơi thuận lợi cho giao lưu buôn bán do đó đã nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm thương mại khá tấp nập, nhộn nhịp ở mọi thời điểm trong năm.

Chọn Đông Hưng là địa điểm du lịch hẳn là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Bởi đến với mảnh đất này bạn sẽ có cơ hội mua hàng Trung Quốc giá rẻ với khá nhiều loại hàng hóa khác nhau từ quần áo, giày dép, đồ thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm đến các vật phẩm khác với mức giá khá mềm. Tại Cửa khẩu Đông Hưng, bạn có thể ghé qua khu Chợ Quốc tế Vạn Chúng, đây chính là khu buôn bán khá sầm uất của người Việt và người Trung, tại đây bạn có thể mua được tất cả mọi thứ từ những mặt hàng nhỏ như cái bấm móng tay hay to lớn cồng kềnh như một chiếc xe máy.

Chuyến đi Trung Quốc với 1,5 triệu đồng của cô nàng xinh khiến các tín đồ du lịch thích thú

Chuyến đi Trung Quốc với 1,5 triệu đồng của cô nàng xinh khiến các tín đồ du lịch thích thú

Đông Hưng là một thành phố thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc (tương đương với thị trấn ở Việt Nam). Chỉ cần đi qua cửa khẩu Móng Cái là có thể chạm chân tới vùng đất của nước bạn. Ngay từ ban đầu, Thu Phương cũng chia sẻ đây là chuyến đi dành cho những người không có nhiều tiền nhưng vẫn muốn được “vượt ra khỏi biên giới” Việt Nam.

Đông Hưng là một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc, giáp ngay cửa khẩu Móng Cái của Việt Nam

Thu Phương và bạn đã bắt xe từ Hà Nội đi tới cửa khẩu Móng Cái với chi phí 300 nghìn để bắt đầu chuyến hành trình của mình. Cô nàng xinh đẹp này đã ghi lại khá rõ những thông tin bổ ích, cụ thể như:

Phương tiện di chuyển tại Đông Hưng

Ở Đông Hưng có nhiều xe máy, xe điện và xe lam. Chúng ta có thể di chuyển bằng xe ôm, xe lam và taxi. Vì taxi bên này khá cũ, nên Thu Phương cùng bạn ưu tiên chọn đi xe lam, giá cả như nhau. Ở Đông Hưng cũng không bị chặt chém, các địa điểm đi chơi khá gần nhau nên chi phí cho những lần di chuyển này trung bình chỉ vào khoảng 68 nghìn.

Khách sạn

Khách sạn trung bình ở Đông Hưng có giá 100 – 300 tệ. Cô nàng ở khách sạn có tên CCINN, đối diện siêu thị Bách Hội với view đẹp, tiện nghi, ngay trung tâm, thuận tiện cho đi lại và ăn uống. Giá khách sạn Thu Phương ở là 181 tệ/phòng đôi, ở được 4 người (tính ra khoảng 150 nghìn/ người). Vào ngày thường có thể rẻ hơn.

Ăn uống

Các món ăn tại thành phố này có giá khá rẻ, hầu hết đều được niêm yết giá kèm hình ảnh nên du khách rất dễ hình dung. Nếu như ở Việt Nam phở, bún, miến là chính thì tại Đông Hưng, các quán mì được xem như “linh hồn”. Trung bình, giá khoảng 8 – 15 tệ/ bát (Khoảng 40 nghìn tiền Việt Nam).

Món mì được xem như “linh hồn” của Đông Hưng

Về đồ uống trà sữa là một thứ khoái khẩu và khá rẻ nên mà du khách nên trải nghiệm. Cứ vài bước chân lại có một quán trà sữa, giá lại vô cùng rẻ. Trung bình khoảng 25 nghìn tiền Việt một cốc.

Các cửa hàng đồ ăn nhanh như Lotte, KFC… cũng khá nhiều, du khách hoàn toàn có thể đổi món với giá thành phải chăng. Ngoài ra, tại Đông Hưng còn có nhiều xe đẩy bán đồ ăn vặt siêu ngon như chân gà, há cảo, mì… đáng để nếm thử.

Những món ăn đường phố hấp dẫn với giá rẻ

Một trong những món ăn không thể bỏ qua chính là nhà hàng lẩu sữa nổi tiếng ngay cạnh siêu thị Xinfunfa.

Địa điểm du lịch:

1. Siêu thị Bách Hội

Đối diện khách sạn CCINN: Vào đó tha hồ mua bánh kẹo, đồ ăn vặt độc, lạ và rẻ

Siêu thị Bách Hội với những món đồ độc lạ

2. Phố Tây

Khu phố này nổi tiếng và người Việt nào đến đây cũng check in địa didemr này. Bắt xe lam từ khách sạn CCINN tới phố Tây hết khoảng 15 tệ.

3. Công viên hữu nghị Việt – Trung

Đi xe lam từ khách sạn tới khoảng 15 tệ, bạn sẽ thấy cổng công viên. Trong này là quần thể sống ảo gồm: Chùa Quan Thánh, Tháp Xương Văn, Cầu Phong Thuận…

Những địa điểm check in sống ảo đẹp long lanh tại Đông Hưng, Trung Quốc

4. Chợ Vạn Chúng

Làng chợ buôn bán sầm uất của người dân 2 nước, ở ngay gần cửa khẩu. Với đủ thể loại hàng hóa, rẻ, đẹp.

5. Siêu thị Xinfunfa

Là siêu thị lớn nhất ở đây nơi bày bán bánh kẹo, chân gà, đồ ăn vặt. Sau khi mua sắm nhớ ghé hàng lẩu sữa ngay bên tay phải của siêu thị.

Chuyến đi của cô nàng với kinh phí vô cùng bất ngờ

6. Cửa hàng đồng giá 2,5 tệ

Cửa hàng giống như đồng giá của Việt Nam nhưng có nhiều món đồ khác lạ.

Chi phí chuyến đi:

- Xe 2 chiều Hà Nội – Móng Cái: 600 ngàn

- Sổ thông hành: 250 ngàn

- Đi lại bên Trung Quốc: 150 ngàn

- Tiền thuê khách sạn: 200 ngàn

- Ăn uống 2 ngày: 300 ngàn

Tổng chi phí hết khoảng 1 triệu 500 ngàn/ người cho một chuyến đi du lịch (Không tính phí mua sắm).

Cùng ngắm nhìn một số hình ảnh đẹp trong chuyến đi của Thu Phương:

Chỉ với 1,5 triệu đồng Thu Phương đã có chuyến “xuất ngoại” thành công”

Zin Zin
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/du-lich-dong-hung-mua-sam-du-thu-voi-gia-chi-15-trieu-n-186662.html