Chỉ vì ham rẻ

Vợ chồng anh Tiến khấp khởi mừng vì mua được mẻ cám viên làm thức ăn cho thỏ rẻ hơn 30% so với giá thị trường. Anh Tiến nhẩm tính: Chỉ riêng tiền cám viên đã giúp anh giảm chi phí đầu vào khoảng 20 triệu đồng, có thể tăng thu nhập so với trước đây khoảng 20%.

Ba ngày sau, mới gần 6 giờ sáng, theo thói quen, anh Tiến đi kiểm tra chuồng thỏ. Đến khu vực nuôi nhốt thỏ sinh sản, qua một đêm, đám thỏ đã đói, nhưng vẫn không có biểu hiện khác lạ. Đến khu vực nuôi thỏ thương phẩm, vừa mở cửa chuồng kiểm tra, anh Tiến tá hỏa vì thấy thỏ nằm la liệt trên sàn. Cầm một con lên quan sát, anh thấy con thỏ đã chết từ lâu. Đến chuồng thứ hai, thứ ba... anh Tiến đều thấy hiện tượng này. Gần 2.000 con thỏ thương phẩm mà vợ chồng anh gây giống đều đã chết. Anh cố gắng bình tĩnh, điện thoại báo cho vợ. Ít phút sau, vợ anh có mặt tại cửa chuồng thỏ, khóc khóc mếu mếu vì cảnh tượng bi đát chưa từng thấy từ khi khởi nghiệp đến nay. Chị bảo rau xanh cho thỏ ăn đã được kiểm tra rất kỹ, không thể “dính” thuốc trừ sâu. Rồi chị thốt lên:

- Thôi đúng rồi, có lẽ thỏ chết là do ăn cám mới mua.

- Sao em biết?

- Tối qua, em lấy cám mà anh mới mua để cho thỏ thương phẩm ăn, còn thỏ sinh sản thì vẫn cho ăn cám cũ. Thế nên, cái cám mới này chắc chắn có vấn đề.

Anh Tiến run lên vì tức giận. Cứ tưởng khi tìm được mối làm ăn mới sẽ giúp vợ chồng anh tăng thu nhập, nào ngờ thiệt hại lại lớn thế này. Anh rút máy điện thoại và gọi vào số máy của người phân phối cám mấy ngày trước, nhưng số máy không thể liên lạc được. Anh và vợ liền thu dọn số thỏ chết, rồi đi báo cơ quan chức năng. Kết quả giám định của cơ quan chức năng khẳng định nguyên nhân thỏ chết do thức ăn không bảo đảm chất lượng là có cơ sở.

Hôm đó, anh Tiến được một người đàn ông lái xe tải đến trang trại và tiếp thị loại thức ăn chăn nuôi của một doanh nghiệp. Anh lái xe ngon ngọt thông tin, do công ty này mới sản xuất nên họ bán sản phẩm thức ăn chăn nuôi rẻ hơn ngoài thị trường tới 30%. Nếu mua số lượng lớn còn được hưởng một số ưu đãi khác. Thấy lợi rõ ràng, lại nhân khi thức ăn cũ cho thỏ sắp hết nên anh Tiến quyết định mua 300kg cho thỏ ăn thử. Ngờ đâu dự tính của anh đã “tan thành mây khói” khi mẻ cám mới đã làm chết gần 2.000 con thỏ. Hôm gặp tôi, anh Tiến bảo: "Người làm trang trại chăn nuôi phải hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của bọn xấu. Tuyệt đối không được ham rẻ mà nhập nguồn thức ăn chăn nuôi không rõ nguồn gốc, chất lượng... như tôi đã từng mắc phải".

MẠNH THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/chi-vi-ham-re-554668