Chỉ vì bóng đá

Mấy ngày nay nhà bà Thịnh nhộn nhịp cứ y như nhà có đám hỉ. Khách khứa ra vào nườm nượp, mà chỉ toàn những ông bạn già của ông Thịnh. Thường thì việc khách khứa, bạn bè của chồng, bà Thịnh tiếp đón rất niềm nở, nhưng dạo này, bà thấy cứ phiền phiền là.

Nhà chỉ có hai ông bà già, thế nên mọi sinh hoạt đều rất giản tiện, và nhiều năm nay bà cũng hài lòng với nếp sống đơn giản mà ấm cúng ấy. Thế nhưng, không biết từ khi nào, nhà ông bà đã trở thành tổ bình luận bóng đá khiến bà mất ăn, mất ngủ.

Tệ nhất là có hôm, bà vừa bê mâm cơm ra, tính gọi ông vào cùng ăn thì mấy ông bạn hàng xóm ghé thăm. Tưởng nói dăm ba câu chuyện cho có về đồng áng, hay than phiền về con cháu đối đãi họ thế nào, ai dè họ ngồi cả tiếng chỉ để bình luận về bàn thắng của cầu thủ Công Phượng nào đó đã sút vào lưới đội tuyển Lào đẹp ra sao, và sẽ được thưởng thế nào. Nghe mà sốt hết cả ruột.

Mấy bận bà đã nhắc khéo ông Thịnh rằng bữa cơm nên ăn đúng giờ, tránh đau dạ dày và bảo vệ sức khỏe, nhưng ông chỉ cười, bảo già rồi ăn uống có bao nhiêu đâu mà bà lo, cho nên ăn lúc nào chẳng được, với lại có phải bóng đá lúc nào người ta cũng đá đâu. Bà Thịnh biết là không thể theo kịp cái lý của chồng, cho nên nhiều lần bà lẳng lặng mang thêm bát đũa để mời những ông bạn già vừa ăn vừa trò chuyện về bóng đá. Thôi thì thêm người, thêm bát thêm đũa!!!

Bóng đá là môn thể thao vua, quả không sai, không riêng gì ông Thịnh mê bóng đá, mà lũ thanh niên trong làng cũng mê như điếu đổ. Từ sáng đến tối, cứ hễ có việc phải ra đường bà chỉ nghe người ta bình luận về bóng đá. Về đến nhà bà cũng lại được nghe ông Thịnh bình luận miễn phí về bóng đá. Mãi rồi bà cũng thấy bóng đá hay hay. Thế rồi, bà cũng phụ ông mua thêm cân chè, ít lạc, lại thêm chai rượu để mấy ông bạn già xem bóng đá. Cơm, nước từ bữa chính trở thành bữa phụ lúc nào không hay. Thậm chí còn bị bỏ qua, khiến sức khỏe của ông Thịnh trở nên sa sút buộc phải nhập viện. Trong lúc mê sảng, bà vẫn còn thấy ông hô: Việt Nam cố lên, sút đi… vào rồi…

Vẫn biết, bóng đá vốn không kéo dài, cũng bởi giống như biết bao cuộc vui khác, dù có vui đến mấy thì cũng phải kết thúc, thế nhưng những đảo lộn trong cuộc sống mà nó đem lại thì ai cũng nhận ra. Có người cá độ bóng đá mất cả gia nghiệp, lại có người vì thức ngủ cùng bóng đá mà phải nhập viện như ông Thịnh. Nên chăng, những người yêu bóng đá nên biết yêu có chừng mực, và đừng có quá đam mê mà bỏ bê mọi việc.

HẢI HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38628002-chi-vi-bong-da.html