Chỉ tại 'hoa hồng'?

Hai Phiếm bảo:

- Tôi thích hoa hồng nhưng có một loại hoa hồng thấy bẩn bẩn...

- Bác nói lạ.

- Ấy là loại hoa hồng trong trường học khiến học sinh phải “cõng” rất nhiều đầu sách, nhập nhèm sách giáo khoa và sách tham khảo, kể cả đồ dùng học tập được đóng thành combo...

- Đúng là tại nhiều trường học, các loại sách này được trộn chung sách giáo khoa, đóng thành từng bộ khiến không ít phụ huynh tưởng tất cả đều là sách bắt buộc. Cho nên dù sách giáo khoa mới được niêm yết với giá từ 179.000-199.000 đồng/bộ, nhưng thực tế phụ huynh phải bỏ ra số tiền gấp 3-4 lần để mua cả thứ “trộn” trong đó.

- Nhà trường coi như phát hành hộ để ăn “hoa hồng” còn hoa hồng trong đồng phục cũng kinh.

- Hả?

- Vì có hoa hồng công khai và còn hoa hồng bí mật...

- Hèn chi giá quần áo đồng phục cao hơn giá quần áo cùng loại trong các cửa hàng mà phụ huynh vẫn phải cắn răng chỉ vì không biết mua logo trên áo ở đâu, mua đúng mẫu mã càng khó.

- Thế ra nhà trường không chỉ trồng người mà còn là đại lý phân phối sách và thiết bị, nhà sản xuất quần áo. Rồi bắt buộc phụ huynh đăng ký.

- Thì “khách hàng” của những sản phẩm trên là đông nhất và không thể không mua nếu như nhà trường quy định.

Hai Phiếm thở dài:

- Giáo dục đã bị cuốn vào dòng xoáy thương mại nó tới mức này ư?

Cả Nghĩ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chi-tai-hoa-hong-n180512.html