Chỉ mở không gian đi bộ Hoàn Kiếm vào tối cuối tuần

Sau 10 tháng thí điểm, quận Hoàn Kiếm chính thức đề nghị triển khai không gian đi bộ Hồ Gươm nhưng chỉ mở vào tối cuối tuần.

Theo đánh giá của lãnh đạo quận, vào các mùa Xuân, Thu và mùa Đông (từ 1/9 đến 30/4) thời tiết thuận lợi, thời gian tổ chức không gian đi bộ từ 19h00 thứ 6 đến 24h00 Chủ nhật hàng tuần như hiện nay là phù hợp.

Dân kêu trời vì những bất cập vì phố đi bộ. Ảnh minh họa

Tuy nhiên vào mùa hè (từ 30/4 đến 31/7 hoặc đến 31/8) do thời tiết nắng nóng hay mưa bão, nên ban ngày có rất ít khách đến tham gia tuyến phố đi bộ.

Do đó, quận đề xuất rút ngắn thời gian tổ chức không gian đi bộ vào mùa hè. Theo đó, chỉ đi bộ các tối thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần (từ 18h00 đến 2h00 sáng hôm sau).

Ngoài ra, quận cũng đề xuất mở rộng thêm không gian đi bộ tại phố Đinh Liệt, Cầu Gỗ nhằm kết nối, hỗ trợ lẫn nhau giữa không gian đi bộ khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Quận cũng đề xuất mở rộng thêm không gian đi bộ tại một số tuyến phố phía Nam khu phố cổ Hà Nội gồm phố Cầu Gỗ, Gia Ngư, Hàng Bạc - đoạn từ phố Hàng Đào đến phố Hàng Bè và ngõ Cầu Gỗ… vào các tối cuối tuần.

Người ủng hộ, kẻ kêu trời

Trước chủ trương trên, rất nhiều ý kiến ủng hộ song cũng không ít những phản ứng gay gắt từ chính những người dân sinh sống tại phố cổ.

Ông Hào (ngụ phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm) cho biết, khó chịu nhất là cứ có việc ra ngoài là bị chặn xe, đòi hỏi đủ các loại giấy tờ, thủ tục... rất phiền phức.

"Nhà tôi có 7 người, sử dụng 7 xe máy nhưng chỉ được đăng ký cấp 2 thẻ xe. Muốn ra đón người nhà mà không có thẻ xe cũng đành gửi ngoài. Về nhà mình mà mỗi lần ra vào lại phải xin phép, thật vô lý", ông Hào khó chịu.

Tréo ngoe hơn như trường hợp của chị Tú (phố Đinh Tiên Hoàng) kể, "Hà Nội những hôm nắng 38-40 độ mà đám cưới phải đỗ xe ở ngoài, người già, trẻ em đi bộ hàng cây số vào nhà khiến ai cũng bức xúc".

Theo phản ánh của nhiều người dân phố cổ, việc tổ chức không gian đi bộ cũng ảnh hưởng rất nhiều tới các hoạt động kinh doanh của các hộ dân trên các tuyến phố.

Một chủ cửa hàng bán đồ online trên phố Hàng Khay cho biết, từ khi tổ chức phố đi bộ chị mất rất nhiều khách.

"Khách toàn đi giày cao gót, tới mua hàng lại phải gửi xe, đi bộ khá xa mới vào xem được hàng nên nhiều khách nản đã bỏ đi", chị này ngao ngán.

Tuy nhiên, bên cạnh những phản ứng trên vẫn có nhiều người dân phố cổ cho biết rất ủng hộ và mong muốn thành phố mở rộng nhiều hơn những tuyến phố đi bộ.

Chị Thu Hiền chia sẻ: "Tôi ở phố cổ và hiện tại tôi chưa thấy bất tiện gì. Sáng chủ nhật đi dạo quanh Hồ Gươm không khói bụi cảm giác vô cùng dễ chịu.

Buổi tối ra xem các bạn trẻ nhảy dây, chơi ô ăn quan, cà kheo, biểu diễn nghệ thuật, mặt ai dường như cũng rạng ngời, thấy yêu sao quê hương đất nước mình".

Lập "siêu" phố đi bộ: Không phải cứ nói là làm!

Chị Hiền cho biết, cá nhân mình nhiệt liệt ủng hộ quyết định của lãnh đạo thành phố và mong sắp tới sẽ có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hơn nữa.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chỉ nên tổ chức phố đi bộ từ tối thứ 7.

"Theo tôi thì chỉ làm phố đi bộ từ tối thứ bảy thôi vì sáng thứ bảy vẫn là ngày làm việc. Và cũng nên kết họp phố đi bộ với kinh doanh, nhưng phải làm theo kiểu mẫu gần gũi thiên nhiên. Tôi đi các nước Tây âu tôi thấy sáng chủ nhật thường có những chợ trời rất thích", anh Hoàng Hưng góp ý.

An An(tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chi-mo-khong-gian-di-bo-hoan-kiem-vao-toi-cuoi-tuan-3339488/