Chỉ huy Ukraine nói đang đối mặt với thời khắc cuối ở Mariupol

Chỉ huy của lực lượng Ukraine cố thủ tại thành phố Mariupol cho biết họ 'có thể đang đối mặt với những ngày cuối cùng, thậm chí là những giờ cuối'.

Chỉ huy của lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine tại Azovstal, thành trì cuối cùng ở Mariupol, cho biết lực lượng của ông "có thể đang đối mặt với những ngày cuối cùng, thậm chí là những giờ cuối", AFP đưa tin.

"Đối thủ đông hơn chúng tôi gấp 10 lần", ông Serhiy Volyna từ Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 36 nói.

"Chúng tôi kêu gọi và cầu xin các nhà lãnh đạo thế giới giúp đỡ chúng tôi", ông nói trong video đăng trên Facebook. "Chúng tôi yêu cầu họ sử dụng thủ tục giải cứu và đưa chúng tôi đến lãnh thổ của một quốc gia bên thứ ba".

 Lực lượng thân Nga gần một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc giao tranh ở phía nam Mariupol, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Lực lượng thân Nga gần một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc giao tranh ở phía nam Mariupol, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Ông Volyna nói thêm người Nga có "lợi thế trên không, lợi thế về pháo binh, lực lượng trên bộ, trang thiết bị và xe tăng".

"Chúng tôi chỉ bảo vệ một đối tượng - nhà máy Azovstal - nơi ngoài quân nhân, còn có những thường dân đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột này", ông cho hay.

Ông Volyna được cho là đang trú ẩn tại nhà máy Azovstal. Nhà máy có rất nhiều đường hầm dưới lòng đất, là nơi quân phòng thủ Ukraine đang bị các lực lượng Nga bao vây.

Hiện chưa thể xác minh thông tin do ảnh hưởng từ quy mô cuộc giao tranh và thiếu thông tin liên lạc ở Mariupol.

Các lực lượng Nga được cho là đã dần tiến vào thành phố và một số quan chức Ukraine hôm 19/4 cho biết một bệnh viện gần nhà máy Azovstal đã bị trúng đạn.

Cùng ngày, Nga đã kêu gọi Ukraine "ngay lập tức hạ vũ khí" và đưa ra tối hậu thư mới cho lực lượng đang cố thủ tại thành phố cảng Mariupol.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng nước này vẫn đang ẩn náu bên trong Azovstal và đối mặt với một "tình huống thảm khốc".

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chi-huy-ukraine-noi-dang-doi-mat-voi-thoi-khac-cuoi-o-mariupol-post1310913.html