Chi hơn nửa tỷ tân trang nhà nát, đầy chuột bọ thành tổ ấm nhỏ xinh
Một chút khéo léo, một chút tinh tế, gia chủ đã biến căn nhà diện tích 25m2 đầy chuột bọ, dột nát thành nơi đoàn tụ của các thành viên trong gia đình.
Với diện tích chỉ 25m2 nhưng gia chủ đã khéo léo thiết kế, bày trí giúp ngôi nhà thành tổ ấm nhỏ sinh.
Chị Phạm Trân (TP.HCM) chia sẻ, căn nhà nhỏ được mua với giá 3,2 tỷ đồng. Khi mới nhận bàn giao, nơi này đã xuống cấp, dột nát, chuột bọ chạy ầm ầm. Mùi ẩm mốc, hôi ám xộc lên mũi khiến chị xây xẩm mặt mày.
Phạm Trân đã quyết định cải tạo lại căn nhà thành nơi đáng sống cho các thành viên.
“Nhà to đẹp ai cũng mong muốn nhưng điều kiện kinh tế có hạn nên nhà nhỏ, biết sắp xếp cũng là không gian tuyệt vời. Tôi nghĩ, căn nhà này đủ cho 2 vợ chồng và 2 đứa con sinh sống cho đến khi lũ trẻ lớn lên”, Phạm Trân nói.
Đối với Phạm Trân, quan trọng nhất của 1 ngôi nhà là cảm giác ấm áp, nơi ai cũng muốn quay về sau 1 ngày dài lăn lộn ngoài đường.
Chị đã thuê KTS vẽ bên ngoài và chia chức năng bên trong nhà. Tuy nhiên, khi xem bản vẽ, chị không ưng cách phối màu và nội thất 3D nên cùng người bạn tự làm nội thất bên trong.
Bạn chị có kinh nghiệm làm nhà mẫu nhiều năm nên cách sắp xếp rất hợp lý và gọn cho căn nhà diện tích quá nhỏ. Nhà càng nhỏ càng khó làm cho đẹp nên hai người phải cố làm sao để cho nhà xinh nhất có thể.
Phòng ngủ nhỏ nên chị Trân cũng không làm quá rườm rà. "Phòng ngủ là nơi giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi nên càng ít đồ càng tốt", chị nói thêm.