Chị Google am hiểu thế giới, đến cả tiếng thần chết cũng dịch được như thường

Trong bộ phim Tiền Nhiều Để Làm Gì? xuất hiện một nhân vật đặc biệt có thể dịch mọi thứ tiếng, kể cả ngôn ngữ của thế giới người chết.

Tiền nhiều để làm gì? là bộ phim điện ảnh hài hước pha lẫn yếu tố kinh dị được nhiều khán giả chú ý trong dịp Tết này. Phim có sự tham gia của các diễn viên: Hiệp Gà, Phước Sang, Hà Việt Dũng, Yaya Trương Nhi, Cao Thái Hà… Phim còn có sự xuất hiện của một nhân vật chỉ cần giọng nói cũng đủ khiến khán giả phấn khích - chị Google, tên thường gọi trong phim là chị Gu Gồ Le.

Cư dân mạng vẫn thường bảo nhau rằng: “Cái gì không biết thì tra Google”. Bởi chị Google có thể trả lời các câu hỏi ở tất cả các lĩnh vực: Địa Lý, Lịch Sử, Toán Học, Văn Học, Thiên Văn Học… Tới cả những người “mù đường”, chị Google cũng có thể đưa tới nơi, về tới chốn.

“Mù ngoại ngữ” cũng đừng lo, chị Google cũng có thể dịch “sương sương” cho các bạn. Dù đôi khi có câu khó quá, chị Google dịch xong người nghe vẫn chẳng hiểu gì. Nhưng chị Gu Gồ Le của Tiền nhiều để làm gì? không chỉ “trên thông Thiên Văn, dưới tường Địa Lý” mà còn đạt trình độ dịch thượng thừa.

Đặc biệt, chị còn còn khả năng thông dịch tiếng của thần chết khiến nhiều người bất ngờ.

Chị Gu Gồ Le xuất hiện trong phim Tiền nhiều để làm gì? khi Đạt (Hiệp Gà) bất ngờ bị Thần Chết tới nhà đòi mạng bởi những tội lỗi anh ta đã phạm phải. Đạt giàu nứt đố đổ vách nhưng tiền của Đạt lại nhờ làm ăn phi pháp mà có.

Đạt còn tiếp tục tạo nghiệp bằng cách ngủ với người yêu của Hùng (Hà Việt Dũng) - bạn làm ăn thân thiết của anh ta. Mặt khác, Đạt vung tiền cho vợ đi du lịch vòng quanh thế giới nhằm ở nhà “chim chuột” cho tiện.

Khi thần chết đến tìm, Đạt chẳng ăn năn hối lỗi vì những gì mình gây ra mà chỉ đau khổ vì chưa tiêu hết tiền đã phải chết. Kết quả, Đạt gọi cả Hùng và Dũng (Phước Sang) tới bàn mưu tính kế để đối phó với thần chết. Trước tình hình thần chết nói thứ giọng của một nơi xa xăm bí ẩn mà không ai hiểu được, Dũng đã nảy ra sáng kiến nhờ chị Gu Gồ Le giúp đỡ. Và chị đã không làm bộ ba thất vọng khi dịch một cách rất trơn tru và dễ hiểu.

Mỗi lần không khí phim căng như dây đàn bởi những âm mưu giết thần chết của bộ ba Đạt - Hùng và Dũng hay rùng rợn, đáng sợ khi các thần chết tới lấy mạng các nhân vật, chị Gu Gồ Le lại bất ngờ xuất hiện khiến người xem không nhịn được cười.

Nhờ chất giọng đều đều không cảm xúc nhưng hết sức quen thuộc của chị Gu Gồ Le, Tiền nhiều để làm gì? lại thành công đưa đến tiếng cười ngày đầu năm mới cho khán giả. Có thể nói, hiếm khi chị Google được đưa lên phim nhưng đã lên là khiến người xem ấn tượng.

Việc mạch phim được kéo giãn nhờ chị Gu Gồ Le cũng giúp khán giả thoải mái tiếp nhận những thông điểm nhân văn về luật Nhân Quả, ý nghĩa quan trọng của việc bảo vệ rừng, tôn trọng pháp luật… vốn khá nặng nề.

Tiền nhiều để làm gì? đã thành công xây dựng tính cách của từng nhân vật cũng như tình huống xuất hiện để truyền tải thông điệp của phim một cách hiệu quả nhất.

Sau khi Tiền nhiều để làm gì? được phát sóng, ắt hẳn sẽ có nhiều cư dân mạng mong muốn sáng tạo ra một thứ ngôn ngữ mới để thử xem chị Google có thể dịch mượt mà như lúc dịch cho thần chết hay không.

Phim do đạo diễn Lưu Huỳnh phối hợp cùng công ty GOOD SUNDAY FILMS sản xuất và Galaxy Studio phát hành sẽ ra mắt khán giả vào ngày 30/1 (Mùng 6 Tết Canh Tý 2020).

Trailer Official: Tiền nhiều để làm gì?

T.H

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/chi-google-am-hieu-the-gioi-den-ca-tieng-than-chet-cung-dich-duoc-nhu-6838171.html