Chị gái vừa bị bệnh, anh rể đã tìm người thay thế

Anh rể không tìm cách chữa chạy bệnh cho chị gái tôi, mà chỉ lo đi kiếm người tình để thỏa mãn chuyện chăn gối,...

Ảnh minh họa

Chị gái mới ngoài 30 tuổi, có một đứa con trai 5 tuổi. Cách đây không lâu, thấy cơ thể không khỏe, chị đi khám và phát hiện mình bị K giai đoạn cuối. Gia đình tôi rất lo lắng, tập trung chạy chữa khắp nơi để cứu chữa cho chị, nhưng bác sĩ nói đã di căn, không chữa được.

Thuốc tây không được, gia đình tôi tìm thuốc nam, để mong kéo dài sự sống cho chị, vì chị còn quá trẻ, tương lai phía trước còn dài, và quan trọng hơn là đứa con trai của chị còn quá nhỏ, đang rất cần có mẹ ở bên.

Nhưng khác hẳn với thái độ rốt ráo của gia đình tôi, chồng và gia đình chồng dửng dưng từ khi biết chị gái tôi bị bệnh. Khi biết gia đình tôi tìm mọi cách để chạy chữa, kể cả bán nhà mà chưa được cho chị thì cũng vẫn phải chữa, thì bố mẹ chồng chị đến gặp bố mẹ tôi và nói, họ không muốn chữa. Vì bệnh này chữa cũng không khỏi, trong khi người sống thì vẫn phải sống, phải nuôi con. Bán nhà đi thì ở đâu, biết bao giờ mới kiếm đủ tiền để mua lại được căn nhà.

Chồng chị cũng không muốn bán đi căn nhà của hai vợ chồng chị, anh cũng không quan tâm gì đến chị gái tôi từ khi chị đổ bệnh. Hồi chị còn nằm viện, cả tuần anh không vào thăm chị lấy một lần, mọi việc chăm sóc chị anh nhường cho nhà ngoại chăm sóc.

Khi gia đình tôi đưa chị về, anh đi làm cả tuần cũng không về nhà, hôm nào về thì cáu giận, nói nhà cửa bẩn thỉu, không có người quét dọn. Thậm chí, trong lúc chị nằm đó, đau đớn về thể xác thì anh vẫn hành hạ chị về tinh thần, khi đi tìm đến người phụ nữ khác. Anh chụp ảnh với họ, đưa trên zalo và viết những lời yêu thương trong lúc vợ mình đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và chết.

Tôi biết, chị gái mình đau lòng lắm, không đau lòng sao được, khi người đầu gối tay ấp với mình lại đối xử với mình như thế. Càng nghĩ đến chị, tôi càng nghĩ đến nỗi khổ của những người đàn bà, lúc khỏe thì hết lòng vì chồng con, khi đổ bệnh thì bị đối xử như quả chanh đã bị vắt hết nước, không được trân trọng, yêu thương...

Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/tam-su/tien-bac/chi-gai-vua-bi-benh-anh-re-da-tim-nguoi-thay-the-3366726/