Chị em ruột cũng là quán quân Sao Mai

Lương Hải Yến, người vừa đăng quang quán quân dòng thính phòng của Sao Mai 2019 là em gái của ca sĩ Lương Nguyệt Anh, người đã đăng quang ở dòng dân gian giải Sao Mai năm 2011.

Ngay sau khi đăng quang quán quân dòng thính phòng trong đêm chung kết xếp hạng giải Sao Mai 2019, ngày 17-4, Lương Hải Yến đã có buổi trò chuyện với báo chí về hành trình của mình đến với ngôi vị.

Điều đặc biệt, Lương Hải Yến là em gái của ca sĩ Lương Nguyệt Anh, người đã đăng quang ở dòng dân gian giải Sao Mai năm 2011.

Nói về chị mình, Lương Hải Yến bày tỏ, thành tích mà cô nhận được có vai trò rất lớn của chị gái. “Tôi tự thấy mình may mắn hơn nhiều bạn khác khi có chị gái là thế hệ Sao Mai đi trước, hiểu cuộc thi này và luôn bên cạnh, lo cho mình mọi thứ”, Lương Hải Yến nói.

Trên thực tế, trong thời gian diễn ra cuộc thi, Lương Hải Yến chỉ việc tập bài sao cho tốt để thăng hoa trên sân khấu, còn mọi thứ khác đã có Lương Nguyệt Anh lo, từ việc chọn bài, làm nhạc, trang phục, make-up... và thậm chí là cả... ép tẩm bổ bằng đủ loại yến sào, thuốc bổ... Hơn một tháng cô em đi thi là cô chị gác lại mọi show diễn để chăm sóc, kèm cặp em. “Tôi béo lên rất nhiều. Chị gái lúc nào cũng quát, bắt phải ăn để có sức hát. Chị bảo thi xong giảm cân cũng chưa muộn”, Lương Hải Yến chia sẻ.

Hai chị em Lương Nguyệt Ánh và Lương Hải Yến.

Hai chị em Lương Nguyệt Ánh và Lương Hải Yến.

Đáp lại những lời tâm sự của người em, ca sĩ Lương Nguyệt Anh cho biết, giây phút tên em gái mình được xướng lên ở ngôi vị cao nhất, cảm giác hạnh phúc vỡ òa trong cô. “Nhà tôi có hai chị em gái, tôi thì như một cậu con trai lớn trong nhà, còn Yến như công chúa, luôn được cả nhà chiều chuộng. Yến lúc nào cũng tiểu thư, bé nhỏ. Giờ đây nhìn thấy em mình tự tin trên sân khấu tôi rất bất ngờ và vui sướng”, quán quân Sao Mai 2011 nói.

Lương Nguyệt Anh cũng giải thích thêm, sở dĩ cô ép em gái mình tẩm bổ thật nhiều bởi là một người trưởng thành từ giải Sao Mai, cô hiểu sân chơi chuyên nghiệp này yêu cầu rất khó về kỹ thuật thính phòng, đòi hỏi thí sinh phải trau dồi nhiều trong cách hát, nếu không có sức khỏe và nội lực tốt thì không thể hát được.

Dù vậy, người chị trong gia đình này cũng thừa nhận, cô em vẫn có tính cách của một nàng công chúa, hay dỗi hờn, thậm chí có lúc đã dọa bỏ thi vì bị ép chọn bài Sông Đăk Rông mùa xuân về.

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-tri/chuyen-sao/chi-em-ruot-cung-la-quan-quan-sao-mai-828575.html