Chị em nông thôn Hà Tĩnh 'quẳng gánh' ra sân cỏ, cánh đàn ông cổ vũ hết mình

Không thua kém cánh đàn ông ở tình yêu dành cho bóng đá, nhiều chị em tại các vùng nông thôn ở Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tập hợp thành đội bóng, hào hứng ra sân rèn luyện, thi đấu với tinh thần 'vui là chính'.

Cuối chiều một ngày đầu tháng 7, không khí tại sân thể thao xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc) trở nên sôi động, náo nhiệt hơn khi xuất hiện các nữ cầu thủ đang chuẩn bị tham gia đá giải bóng đá “Cup nhà xe Hiếu Chi”.

6 đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, giải đấu bóng đá nữ xã Mỹ Lộc đang diễn ra sôi động

Không đơn giản chỉ là các chị em trong xã Mỹ Lộc so tài với nhau mà giải đấu này có sự tham gia của các đội bóng ở vùng lân cận như: xã Nhân Lộc, Xuân Lộc, Quang Lộc (huyện Can Lộc) và xã “ngoại binh” Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà).

Sau tiếng còi khai mạc, trong trang phục quần đùi, áo số như những cầu thủ chuyên nghiệp, từng đường bóng do các cầu thủ nữ không chuyên thể hiện khiến sân bóng trở nên huyên náo, thu hút đông đảo khán giả ở mọi lứa tuổi đến xem và cổ vũ.

Gặp một cơn mưa nặng hạt khá hiếm hoi trong đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua nhưng chị em ai cũng thi đấu nhiệt tình, xông xáo như nam giới

Mỗi đội có 12 cầu thủ thì 11 người là người đã có gia đình. Nhiều chị là công nhân ở các công ty, xí nghiệp, có chị là chủ cửa hàng dịch vụ, có chị làm nông, may vá cũng tranh thủ sắp xếp công việc để ra sân.

Chị Phan Thị Thanh (thành viên đội bóng xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà) cho biết: “Gia đình tôi rất mê bóng đá. Không chỉ cổ vũ nhiệt tình những trận đấu của đội tuyển quốc gia mà khi địa phương tổ chức các giải phong trào, các thành viên trong gia đình đều hăng hái tham gia. Dù không hề biết đá bóng cũng như chưa chắc đã hiểu hết luật lệ nhưng nghe tin ở xã Mỹ Lộc có giải bóng đá là chị em chúng tôi, dù ở huyện khác cũng tích cực tham gia ngay”.

“Đa số là các chị em đã có gia đình, ngày thường là những phụ nữ chân lấm tay bùn nhưng khi vào sân thì ai cũng thi đấu nhiệt tình, xông xáo như nam giới”, chị Lê Thị Thoa (thành viên đội bóng thôn Đại Đồng, xã Mỹ Lộc) hồ hởi nói.

Những trận cầu giải tỏa được tâm lý căng thẳng mệt mỏi, đồng thời gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm cho chị em

Anh Nguyễn Quốc Hiệp, thành viên Ban tổ chức giải đấu chia sẻ: Xuất phát từ thực tế chị em muốn có một sân chơi để thể hiện niềm đam mê của mình nên Trung tâm Học tập cộng đồng và Sân bóng đá mini xã Mỹ Lộc đã liên hệ với đội bóng đá nữ các thôn và các xã lân cận tổ chức cho chị em đá giao lưu. Các trận đấu nhằm cọ xát, giao lưu, tăng tình đoàn kết, gắn bó giữa các chị em với tinh thần vui là chính".

Chỉ tính riêng sân nhà Mỹ Lộc đã có hai đội bóng đến từ các thôn Đại Đồng và thôn Đô Thành (xã Mỹ Lộc). Đây cũng được xem là đơn vị mạnh về bóng đá nữ của huyện khi nhiều năm qua thường xuyên tổ chức nhiều giải thi đấu để cọ xát, nâng cao trình độ. Chỉ “đá cho vui” nhưng các chị em cũng tự đóng góp mua sắm các vật dụng để tập luyện vào các buổi chiều dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên là những ông chồng, người anh, chú em của các nữ cầu thủ.

Hoạt động mang tính phong trào nên những trận bóng do các chị em thể hiện đã mang lại tiếng cười vui, giúp cả cầu thủ lẫn khán giả thêm gắn kết, quên hết lo toan, dành trọn những phút giây cho môn “thể thao vua”.

Các trận đá bóng nữ nông thôn cũng có lượng khán giả theo dõi và cổ vũ đông đảo không kém bóng đá nam

Chị Trần Thị Thuận - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mỹ Lộc cho biết: “Đội bóng đá nữ ở địa phương đã có từ nhiều năm nay. Đặc biệt, từ năm 2017, mỗi năm, chúng tôi lại phối hợp tổ chức các giải bóng đá vào các ngày lễ như: ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3... Qua đó tạo sân chơi bổ ích, giúp chị em giải tỏa những căng thẳng vì công việc, đồng thời gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm, thể hiện quyền bình đẳng của mình với các phong trào thể dục - thể thao của địa phương”.

Ngân Giang - Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/chi-em-nong-thon-ha-tinh-quang-ganh-ra-san-co-canh-dan-ong-co-vu-het-minh/194765.htm