Chỉ đồng ý lấy mẹ đơn thân có con là bé gái, chàng trai tiết lộ lí do ai nấy ngỡ ngàng

Không ngại yêu mẹ đơn thân nhưng anh chàng Phúc Thọ tiết lộ chỉ muốn người ấy có con gái.

Trở thành nam chính trong tập 9 Chân Ái, Phúc Thọ (40 tuổi) khiến người xem chú ý với cách thể hiện tình cảm táo bạo. Từng trải qua một lần đổ vỡ, anh chàng quyết tâm nắm bắt cơ hội tìm kiếm hạnh phúc khi có những màn “thả thính” lộ liễu trong chương trình.

Ngồi lại và chia sẻ cùng SAOstar, Phúc Thọ mang đến những suy nghĩ rất thật về cuộc sống cũng như những quan điểm về tình yêu.

Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Phúc Thọ rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình

Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Phúc Thọ rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình

- Vì sao bạn quyết định tham gia chương trình Chân Ái?

Mình tình cờ xem được Chân Ái trên ti vi và cảm thấy nó phù hợp với mình nên đăng ký tham gia để tìm kiếm một nửa. Trước khi mình từng có gia đình nhưng đã chia tay, hiện tại mình đang độc thân, con trai thì đang sống bên ngoại.

- Nếu vợ bạn là một người rất giỏi giang trong công việc nhưng lại không biết nữ công gia chánh, Phúc Thọ có ngại không?

Nếu người ta giỏi, mình có thể làm việc nhà cho họ được, chỉ cần một điều là họ đừng coi thường mình, đừng suy nghĩ là: “Tôi kiếm tiền nhiều hơn anh, tôi có thể coi thường anh. Anh phải như thế này thế nọ tôi nói thì không nên”. Ngươìphụ nữ người ta giỏi hơn mình, làm ra nhiều tiền gấp 3,4 lần mình nhưng về gia đình họ coi chồng là một nhân viên, người phục vụ thì sẽ làm mất đi bản lĩnh của người đàn ông. Nên mình hi vọng tìm kiếm một người phù hợp.

- Cuộc hôn nhân trước đó đổ vỡ có phải là do cô ấy không tôn trọng mình hay không?

Không có nói ra bằng lời nói nhưng mà qua ánh mắt, hành động của cô ấy ở bên nhà vợ thôi mình hiểu ra điều đó. Đương nhiên một người ở tỉnh mới lên thì nó sẽ có sự khác biệt về văn hóa, về giàu nghèo. Mãi đến sau này thì mình cố gắng. Tại vì cái người đàn ông không ai giống ai hết, mọi người đều sẽ có một bản lĩnh riêng, không ai giống ai cả. Riêng mình lao động bằng sức lực của bản thân nên mình trân trọng những gì tự làm ra.

- Bạn có chấp nhận yêu xa không nếu gặp được người mình thích?

Mình sẽ thử, nếu hợp thì đi tiếp không thì thôi, cả hai sẽ giữ mối quan hệ bạn bè. Nói thật thì mình sống quen ở trong này rồi, không có muốn đi nơi khác. Anh không thích việc yêu xa, người ta có câu nói xa mặt cách lòng nên suy nghĩ nó mông lung lắm, ngày nào cũng gặp thì càng tốt.

- Phúc Thọ nghĩ sao nếu trong chương trình mình gặp một cô gái cũng đổ vỡ, và có một đứa con?

Nếu mà cô gái đó có con gái thì đồng ý, còn nếu là con trai thì sẽ suy nghĩ và tính sau. Chia sẻ thật lòng là bản thân mình đã có con trai rồi, có nữa sẽ bị dư.

- Bạn có phải là một người kiểm soát bạn gái hay không?

Mình thì không có cái tính gia trưởng là phải kiểm soát người ta đi đâu, làm gì tại vì quan tâm quá thì người ta sẽ mất tự do. nên mình chỉ quan tâm những cái mình cần quan tâm thôi. Ví dụ như là: "Hôm nay em đi làm có chuyện vui/ buồn gì không?", quan tâm chia sẻ với nhau như vậy thôi. Còn điện thoại thì người ta muốn nhắn tin hay gọi điện với ai thì tùy thôi. Bởi vì ông bà mình vẫn luôn có câu cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra mà.

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/chang-trai-chi-dong-y-lay-me-don-than-co-con-la-be-gai-20201115223958149.html