'Chị đẹp' tụt dốc, cảnh tình cảm cũng không cứu nổi nội dung nhạt nhẽo

Tỷ lệ người xem của bộ phim truyền hình Hàn Quốc 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi' giảm đáng kể dù tập 7 có nhiều tình tiết gay cấn.

Trailer tập 8 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi' Tập 8 "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" Yoon Jin Ah thoát khỏi tay bạn trai cũ trở về với Seo Joon Hee nhưng hai người vẫn gặp phải trắc trở trong tình cảm.

Tối 20/4, bộ phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi phát sóng tập 7, thời điểm mối quan hệ của Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) và Seo Joon Hee (Jung Hae In) bất ngờ bị phơi bày trước người thân và đồng nghiệp.

Càng gay cấn hơn nữa là việc anh bạn trai cũ Lee Gyu Min (Oh Ryong) bắt cóc Yoon Jin Ah lên xe và phóng bạt mạng như muốn cả hai cùng chết.

Tuy vậy, ratings phim vẫn giảm mạnh từ 6,2% của tập 6 xuống chỉ còn 5,3% ở tập 7. Nhiều khán giả bắt đầu tỏ ra ngán ngẩm và chỉ rõ những yếu kém trong nội dung phim.

"Giờ thì Lee Gyu Min không cần xuất hiện nữa đâu. Phim cứ liên tục khiến mọi chuyện rơi vào nguy hiểm xong rồi Joon Hee lại xuất hiện cứu lấy mọi thứ, cốt truyện này chán lắm", "Các diễn viên diễn quá tốt ăn đứt tổ chế tác mà cứu lấy cả bộ phim. Phim chả có nội dung gì sất", "Diễn xuất tỏ tình của Son Ye Jin và diễn xuất khóc của Jung Hae In quả thật rất tốt, chỉ đơn giản vậy thôi"...

Khán giả bực mình với những tình tiết lặp đi lặp lại trong phim.

Khán giả bực mình với những tình tiết lặp đi lặp lại trong phim.

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi hiện tại đang "làm mưa làm gió" trên khắp châu Á. Không chỉ khán giả Hàn Quốc, Việt Nam, mà ở cả Trung Quốc, sức ảnh hưởng của phim cũng vô cùng mạnh mẽ.

Bằng chứng là cái tên Jung Hae In đã được tìm kiếm nhiều thứ 3 chỉ sau hai diễn viên nam Hàn Quốc vốn có lượng fan đông đảo là Song Joong Ki và Kim Soo Hyun.

Phim khiến khán giả phát sốt vì những cảnh quay tình tứ về mối quan hệ yêu đương vụng trộm của hai nhân vật Yoon Jin Ah và Seo Joon Hee. Nhưng ngoài những cảnh tình cảm, diễn biến của phim bị đánh giá là nhạt nhẽo, không có nội dung cụ thể.

Nội dung của Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi là điều khiến nhiều người quan tâm ngay từ khi phim được phát sóng. Bộ phim xoay quanh mối quan hệ của cô gái đã 35 tuổi Yoon Jin Ah và cậu trai trẻ Seo Joon Hee, vốn là bạn của em trai cô.

Bộ phim giống như một MV tình cảm dài không có nội dung đặc sắc ngoài những cảnh hôn nhau chiếm thời lượng khá nhiều.

Thế nhưng tập 1 hai người gặp lại, tập 2 hẹn hò, tập 3 nắm tay, tập 4 trao nụ hôn đầu,... tiến triển tình cảm với tốc độ tên lửa vừa khiến cho khán giả thích thú lại vừa lo lắng. Hiện vẫn chưa rõ biên kịch làm thế nào để níu chân khán giả ở những tập tiếp theo ngoài những cảnh tình cảm mùi mẫn và lời thoại khá sến.

Ngoài ra, vì diễn tiến tình cảm của cặp đôi chính quá nhanh và ngọt ngào, nhiều khán giả lo sợ để kéo dài phim, biên kịch sẽ khiến cả hai gặp bất trắc hoặc tệ hơn là có kết thúc không hạnh phúc.

Đây chính là lý do khiến nhiều khán giả cho biết họ bỏ xem Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, để chờ khi phim ngã ngũ mới xem tiếp.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chi-dep-tut-doc-canh-tinh-cam-cung-khong-cuu-noi-noi-dung-nhat-nheo-post836265.html