Chị dâu nấu cơm 'không nuốt nổi'

Chị dâu đoảng vị, nấu nướng không xong, chưa bao giờ quét nổi sân vườn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày mai, gia đình bạn trai sẽ lên thăm nhà và dạm ngõ tôi nhưng hôm nay, chị dâu vẫn chạy đi buôn chuyện, không ở nhà sắp xếp bát đũa để rửa trước hay xem có việc gì cần chuẩn bị. Ngày thường, chị được chồng nuôi, ở nhà nhưng chỉ nấu được có hai bữa một ngày mà chán không nuốt nổi. Chưa khi nào chị ta nấu được một bát canh mà lúc nào cũng chỉ là rau luộc với tí xíu nước luộc.

Dù biết tôi đang bầu bí nhưng có lần tôi đến ăn cơm, chịlại nấu rau ngót, mua dứa về. Làm nem không bao giờ chuẩn bị nước chấm chuẩn mà chỉ biết rót ít nước mắm để mọi người ăn cùng nem. Tôi cũng chưa bao giờ thấy chị dâu biết quét sân vườn mà chỉ quét được mỗi cái nhà. Dù chị đã 32 tuổi nhưng tôi thấy quá đoảng, không được cái nết gì. Tôi chưa biết nên góp ý thế nào với anh trai để dạy bảo lại chị dâu.

Theo Minh Vân/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chi-dau-nau-com-khong-nuot-noi/20200822124053632