Chỉ còn Thanh Hóa, Khánh Hòa lo rớt hạng

Thua Viettel 1-3 ngay trên sân nhà, Thanh Hóa đã để Sanna Khánh Hòa BVN bắt kịp trên bảng xếp hạng, đồng nghĩa V-League chỉ xác định được đội rớt hạng ở lượt trận cuối

Từ vị trí á quân V-League mùa trước, Thanh Hóa đã sa sút không tưởng khi chỉ còn hơn đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa BVN hiệu số phụ. Ở vòng áp chót diễn ra chiều 19-10, Thanh Hóa thảm bại 1-3 trước Viettel, trong khi Sanna Khánh Hòa BVN bỏ lỡ cơ hội vượt qua đội bóng xứ Thanh khi để Sài Gòn FC cầm hòa 0-0.

Có thể nói nỗ lực chiến đấu đến cùng của Sanna Khánh Hòa xứng đáng nhận được những lời khen ngợi từ người hâm mộ. Từ khoảng cách có thời điểm lên đến 11 điểm so với đội đứng thứ 13 nhưng đội bóng phố biển đã thi đấu rất nỗ lực trong khoảng 10 vòng đấu cuối để thu ngắn cách biệt với nhóm tranh chấp suất trụ hạng. Thậm chí, nếu chắt chiu cơ hội khi đối đầu Sài Gòn FC, có lẽ thầy trò HLV Võ Đình Tân đã thoát khỏi vị trí cuối bảng.

HAGL trụ hạng thành công sau khi đánh bại CLB TP HCM 2-1 Ảnh: QUANG LIÊM

HAGL trụ hạng thành công sau khi đánh bại CLB TP HCM 2-1 Ảnh: QUANG LIÊM

Những gì Sanna Khánh Hòa BVN thể hiện trái ngược hoàn toàn với Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh vẫn chơi rất tốt dưới thời HLV Nguyễn Đức Thắng nhưng rồi sự trở lại của ông bầu Nguyễn Văn Đệ đã tạo ra những cuộc khủng hoảng trên ghế chỉ đạo. HLV Đức Thắng ra đi, lần lượt HLV Vũ Quang Bảo rồi Mai Xuân Hợp không thể vực dậy tinh thần đội bóng xứ Thanh. Từ tháng 7, Thanh Hóa trải qua chuỗi 12 trận toàn hòa và thua, mới nhất là thất bại 1-3 trên sân nhà trước Viettel.

Sau trận thua Viettel, HLV Mai Xuân Hợp của Thanh Hóa không giấu nổi sự thất vọng. Điều an ủi duy nhất là Thanh Hóa vẫn còn hy vọng nhận suất tranh play-off cao hơn Sanna Khánh Hòa khi tự quyết số phận ở lượt trận cuối vào ngày 23-10. "Thực sự các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Nhưng sau bàn thua từ rất sớm cộng thêm những thất bại liên tiếp trong thời gian qua, tâm lý của anh em đã bị ảnh hưởng nặng nề. Lúc này, dù biết rằng rất khó khăn nhưng ban huấn luyện sẽ cố gắng động viên để cầu thủ vượt qua bản thân mình, tìm kiếm cơ hội trụ hạng. Thực ra, thua thì buồn nhưng tôi cũng vui vì may mà Sanna Khánh Hòa không thắng, phải nỗ lực trận cuối thôi" - HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ.

Sau vòng 25 V-League, chỉ còn 2 đội bóng có nguy cơ xuống hạng là Sanna Khánh Hòa và Thanh Hóa. Một trong 2 đội bóng này sẽ xuống hạng trực tiếp, đội còn lại thi đấu với Phố Hiến ở trận tranh vé vớt vào ngày 29-10. "Đội bóng sẽ hướng tới vị trí áp chót sau khi kết thúc vòng 26. Các cầu thủ Thanh Hóa sẽ chơi bóng hết mình vì quê hương, vì nhân dân Thanh Hóa. Chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại B.Bình Dương ở lượt trận cuối" - HLV Mai Xuân Hợp nói.

Thanh Hóa còn nhiều cơ hội trụ hạng nhưng Sanna Khánh Hòa BVN chắc chắn không buông xuôi. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Võ Đình Tân sẽ làm khách của HAGL, đội bóng đã chính thức trụ hạng sau khi đánh bại CLB TP HCM 2-1 trong trận đấu mà toàn bộ các bàn thắng đều diễn ra trên chấm 11 m. Ở các trận đấu còn lại, tân vô địch Hà Nội FC hòa Quảng Nam 2-2, Nam Định thắng Hải Phòng 2-1, SHB Đà Nẵng thua B.Bình Dương 0-2 trong khi SLNA hòa Than Quảng Ninh 0-0.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/chi-con-thanh-hoa-khanh-hoa-lo-rot-hang-20191019221531988.htm