Chỉ còn 2 bước, đừng bước hụt!

'Đội tuyển Việt Nam' đang là từ khóa 'hot' nhất với 127 triệu kết quả trong 0,89 giây tìm kiếm trên Google. Chưa bao giờ bóng đá nói chung và các cầu thủ tuyển Việt Nam nói riêng thấy mình có sức mạnh ghê gớm như vậy, họ có thể đem lại niềm vui, tạo nên cơn sốt 'hiệu ứng đám đông' của hàng triệu con người mà không cần một lời hô hào, kêu gọi.

Tuyển Việt Nam có buổi tập thứ 2 tại Kuala Lumpur để sớm thích nghi với điều kiện thời tiết tại Malaysia.

Tuy nhiên, sự quan tâm cuồng nhiệt của dư luận và những lời tung hô từ truyền thông, mạng xã hội, khiến không khỏi cảm thấy lo trước ngưỡng cửa thiên đường. Nhà vô địch AFF Cup 2008 Lê Công Vinh đã có lời nhắn các cựu đồng đội, đàn em: “Phải luôn tỉnh táo trước những lời khen có cánh, bởi nếu không giữ được cái đầu lạnh và đôi chân trên mặt đất, đội tuyển của chúng ta rất dễ phải trả giá. Đừng quên, mục tiêu của chúng ta đâu chỉ có mặt ở chung kết”. Đó là lời nhắc nhở không thừa, bởi chúng ta đã có quá nhiều kinh nghiệm đau thương trong quá khứ, trong đó có trận chung kết AFF Cup 1998 và 5 lần vào chung kết SEA Games mà nguyên nhân trong đó có cả sự chủ quan.

Ngược lại là nhược điểm cố hữu: yếu tâm lý, không vượt qua được áp lực từ nhiều phía. Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo từng chỉ ra: “Điểm yếu của cầu thủ Việt Nam là luôn sợ hãi trước những đối thủ chơi thể lực” (cần bổ sung thêm là luôn sợ hãi ở những trận đấu, thời điểm then chốt). Và ông mắng mỏ các học trò: “Các anh là đội tuyển quốc gia. Đã là đội tuyển quốc gia thì có thể đá thua hay thắng, nhưng phải có tinh thần mạnh mẽ, tích cực”. Chúng ta sợ đối thủ kỵ giơ, chúng ta sợ những bóng ma trong quá khứ và... sợ cả chính mình, sợ rằng sẽ mắc sai lầm, sợ sẽ bị thua.

Nếu muốn chinh phục ngôi vương Đông Nam Á lần thứ 2 sau 1 thập niên, đội tuyển Việt Nam phải phá đi những cái dớp vì chủ quan hay sợ hãi đó. Chỉ cần tự tin, không sợ hãi, chúng ta sẽ làm nên kỳ tích, như đã làm được ở VCK U.23 châu Á và Asiad vừa qua.

Với dư luận, truyền thông, hãy để thầy trò ông Park có sự tập trung cao nhất, đừng làm họ phân tâm vì những lời tung hô có cánh hay gieo suy nghĩ không còn Thái Lan, chức vô địch đã ở trong túi. Vẫn còn 2 bước chân nữa, hãy tỉnh táo để đừng bước hụt.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201812/chi-con-2-buoc-dung-buoc-hut-2923690/