Chỉ cần hòa Việt Nam, U22 Lào sẽ được thưởng 150 tỷ đồng?

Một 'người trong cuộc' vừa chính thức lên tiếng về khoản tiền thưởng rất lớn nói trên dành cho U22 Lào.

Những ngày qua, trên Facebook tràn ngập thông tin cho rằng Liên đoàn bóng đá Lào treo thưởng 60 tỷ kíp Lào (gần 150 tỷ đồng) nếu U22 Lào cầm hòa U22 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.

"Messi Lào" - Soukaphone Vongchiengkham đã phủ nhận thông tin được thưởng 150 tỷ nếu cầm hòa Việt Nam

"Messi Lào" - Soukaphone Vongchiengkham đã phủ nhận thông tin được thưởng 150 tỷ nếu cầm hòa Việt Nam

Đây được cho là hành động nhằm khích lệ các cầu thủ Lào hướng tới tấm vé đi tiếp vào vòng sau của SEA Games 30. Ở lượt trận ra quân, U22 Lào đã xuất sắc cầm hòa đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều là Singapore.

Tuy nhiên, một "người trong cuộc" vừa chính thức lên tiếng bác bỏ khoản tiền thưởng rất lớn nói trên dành cho U22 Lào. Cụ thể, "Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham đã phủ nhận.

"Tôi không biết thông tin đó xuất hiện từ đâu. Báo chí ở Lào cũng không có thông tin này. Tôi xin xác nhận là không có chuyện U22 Lào được treo thưởng với số tiền lớn như vậy nếu hòa U22 Việt Nam".

Sau đó, đánh giá về trận đấu với U22 Việt Nam, đội trưởng của Lào tại SEA Games 30 cho biết: “Tôi và toàn đội đã sẵn sàng cho trận gặp U22 Việt Nam. Họ là một đội bóng rất mạnh. Tôi nghĩ không chỉ mình mà rất nhiều người khác đều biết rằng Việt Nam hiện nay là đội bóng số 1 Đông Nam Á”.

U22 Lào đến với SEA Games với mục tiêu là vượt qua vòng bảng. Thực tế, họ đang thể hiện một bộ mặt rất ấn tượng khi cầm hòa xuất sắc U22 Singapore. Hậu vệ Aphixay của đội Lào cho rằng U22 Lào đang rất quyết tâm để giành trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu sắp tới gặp Việt Nam, chứ không phải là một trận hòa.

"Hòa Singapore không phải là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến. U22 Lào đã chuẩn bị rất kỹ cho từng đối thủ ở bảng B SEA Games 30, chính vì vậy, 3 điểm mới là mục tiêu cao nhất mà chúng tôi đề ra ở mọi trận đấu.

Trận gặp Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Các bạn có mọi yếu tố lợi thế, tuy vậy, chúng tôi vẫn tin vào một điều bất ngờ, nhất là khi cả đội U22 Lào đang chuẩn bị "bất ngờ" cho 22 Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, nếu thực sự thi đấu hết khả năng, cùng với 1 chút may mắn, U22 Lào thắng Việt Nam cũng không phải là điều gì đó quá khủng khiếp", Aphixay nhận định.

Đội tuyển Việt Nam dù đã thắng đậm trước Brunei nhưng vẫn phải hết sức cẩn trọng trước đội Lào

Cả U22 Việt Nam và U22 Lào đều có sự khởi đầu đáng chú ý ở trận ra quân SEA Games. Trong khi U22 Việt Nam thắng đậm Brunei 6-0 để vươn lên xếp nhất bảng B, thì U22 Lào cũng gây bất ngờ khi cầm hòa Singapore không bàn thắng.

Thực tế, xét về mọi mặt, U22 Lào đều không thể so bằng U22 Việt Nam. Tuy nhiên, với những gì mà đội bóng của HLV Sundramoorthy thể hiện trong trận ra quân, họ đang nhận được sự tôn trọng cao nhất từ các đối thủ còn lại tại bảng B.

Về phần mình, rõ ràng HLV Park Hang Seo không thể chủ quan sau khi trực tiếp theo dõi U22 Lào gây ra nhiều khó khăn với Singapore. Chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các trợ lý và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ, và chắc chắn có phương án hợp lý nhất khi đối đầu với đoàn quân của HLV Sundramoorthy.

Chị Vũ Thanh Thúy với 60kg thực phẩm mang sang cho hai đội tuyển nữ và nam Việt Nam.

Một tin vui với 2 đội bóng nam và nữ của Việt Nam tại Seagames là khi biết hai đội bóng đá không được ăn uống như ý, hai nữ CĐV Vũ Thanh Thúy và Bùi Thị Hồng Hạnh đã mang gần 60kg thực phẩm từ quê nhà sang Philippines tiếp tế.

Theo đó, hai CĐV này đã mang giò bò, mắm tép, chả quế, tôm rim và cá thu héo sang Philippines để cho hai đội tuyển chia nhau dùng. Tuy nhiên, các chàng trai của U22 Việt Nam khi biết được các cô gái thiếu thốn hơn nhiều đã nhường toàn bộ số thực phẩm này cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Do tuyển nữ Việt Nam đóng quân ở một nơi khá hẻo lánh, nên việc tìm mua thức ăn gặp rất nhiều khó khăn. Trước trận gặp Thái Lan, thông tin đội tuyển nữ Việt Nam phải ra sân với những cái bụng đói khiến nhiều người cảm thấy "sốc". HLV Mai Đức Chung cho biết mỗi bữa ăn của đội chỉ có đúng 2 món, nên các cầu thủ không được đảm bảo về dinh dưỡng.

"Vấn đề ăn uống tại khách sạn đồ ăn ít. Cán bộ hậu cần đã làm việc với khách sạn về bổ sung thêm đồ ăn nhưng khách sạn không chấp nhận mà mọi việc giờ đều phải đăng ký form, xin phép và có ý kiến của Ban tổ chức SEA Games.

Sau khi báo chí lên tiếng và phía đội tuyển nữ Việt Nam cũng có ý kiến với BTC, vấn đề ăn uống đã được cải thiện. Ở những bữa ăn gần nhất, đích thân Trưởng đoàn đội tuyển bóng đá nữ Phạm Thanh Hùng đã chỉ đạo mua thêm cá hồi và thịt bò để bổ sung cho các cầu thủ.

Cùng với đó, 2 CĐV quen thuộc của đội Than Quảng Ninh cũng như tuyển Việt Nam đã mang theo hành lý tới 60kg đồ ăn gồm giò, chả... để tiếp tế cho các nữ tuyển thủ. Hai CĐV này cho biết họ chỉ mang theo 2 bộ quần áo để dành chỗ cho đồ ăn trong hành lý ký gửi.

Sau khi trao xong số thực phẩm này, hai nữ CĐV sẽ di chuyển ra sân Binan, cách đây 7km để chiều nay cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận đấu với U22 Lào bắt đầu lúc 15h00 (giờ Việt Nam).

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chi-can-hoa-viet-nam-u22-lao-se-duoc-thuong-150-ty-dong-20191128134727266.htm