Chị Cả ở King of Rap: 'Nhìn tôi như một bà già dù mới 25 tuổi'

Trò chuyện với Zing, Chị Cả cho biết anh từng làm nhiều công việc tay chân để duy trì cuộc sống và có tiền theo đuổi rap. Rapper 25 tuổi thừa nhận anh là người già sớm.

Chị Cả - tên thật là Đinh Thanh Tùng - là một trong những thí sinh độc đáo nhất King of Rap, cả về kỹ thuật rap và ngoại hình. Rapper 25 tuổi thường mặc bộ quần áo rộng, có họa tiết gợi liên tưởng đến người trong cung đình thời cổ và đội mái tóc giả dài.

Trả lời Zing, Chị Cả cho biết anh ngại nuôi tóc dài thật nên thường phải thuê hoặc mua mới mỗi lần đi diễn hay gặp gỡ truyền thông. Bên người, "chị" xách theo chiếc túi nhỏ có chiếc lược bản lớn và chai xịt dưỡng tóc giả.

Thí sinh King of Rap vừa vuốt lại bộ tóc "vía", vừa cười và nói: "Công nhận là đội tóc giả làm mình mất hết sự trẻ trung thật. Nhiều khi nhìn gương, tôi thấy mình giống một bà già".

"Tôi như một bà già"

- Trong quá khứ, anh từng sử dụng nhiều rap name khác trước khi đổi sang Chị Cả. Có ý kiến cho rằng anh chỉ thực sự "phất lên" sau khi sử dụng nghệ danh này?

- Đúng là từ lúc đổi tên, mọi người bắt đầu tò mò về tôi hơn. Tôi không phủ nhận việc được chú ý nhờ tên mới, nhưng tôi vẫn trân trọng những rap name cũ như Blowdy, Kris.

- Tại sao anh chọn nghệ danh Chị Cả?

- Chị Cả là tên tôi đặt để nhớ về người chị đã dìu dắt tôi những bước đầu tiên trên con đường đến với rap. Chị ấy là người đưa tôi tới xem và diễn những show diễn đầu tiên, cũng là người thấu hiểu tôi nhất.

Chị Cả là tên tôi đặt để nhớ về người chị đã dìu dắt tôi những bước đầu tiên trên con đường đến với rap.

Chị ấy quê ở Thái Bình, gia đình không còn ai nên một mình chị lên Hà Nội dạy tiếng Anh. Tôi khâm phục tinh thần, ý chí và muốn học hỏi từ chị. Năm 2015, có thông tin chị mắc bệnh về máu. Sau đó, chị cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè, không ai tìm được, cho đến khi có người báo tin chị đã qua đời.

Chị đã ở cạnh giúp đỡ, truyền cảm hứng cho tôi suốt 6 năm nên tôi rất sốc. Mỗi khi nhìn thấy bộ tóc dài, tôi lại nhớ đến chị.

 Chị Cả thừa nhận việc đội tóc giả, mặc trang phục đen khiến anh già dặn hơn so với tuổi 25. Ảnh: Bá Ngọc.

Chị Cả thừa nhận việc đội tóc giả, mặc trang phục đen khiến anh già dặn hơn so với tuổi 25. Ảnh: Bá Ngọc.

- Mái tóc dài cũng giúp anh được chú ý hơn, trở thành đặc điểm nhận dạng của anh giữa đám đông nói chung và giới rapper nói riêng?

- Tôi nghe nói nếu nuôi tóc dài thật phải mất tới bốn năm nên cũng hơi nản (cười). Mỗi khi đi diễn, tôi phải mua hoặc đi thuê một bộ tóc giả mới. Thực ra tôi không biết cách giữ tóc giả nên bộ nào đi thuê thì tiện, còn nếu mua mới thì phải nhờ người khác bảo quản tóc giúp.

Công nhận là đội tóc giả làm mình mất hết sự trẻ trung thật. Nhiều khi nhìn gương, tôi thấy mình giống một bà già (cười). Nhưng tôi cũng là người có suy nghĩ già dặn hơn tuổi.

Nhiều lần, tôi cảm thấy mình là kẻ ngoại đạo trong giới rapper. Họ theo đuổi phong cách thời trang "ngầu", nghịch ngợm hay cá tính. Còn tôi hoàn toàn khác, nên đôi lúc tôi cũng tự hỏi có phải mình đã chọn sai không. Nhưng tôi thực sự thích ngoại hình tóc giả dài, quần áo có hơi hướm cổ trang của bản thân.

- Điểm khác biệt giữa Đinh Thanh Tùng và Chị Cả là gì?

- Khi đội tóc giả để trở thành Chị Cả, tôi như như trở thành người khác, xuất hiện nhân cách thứ hai. Ngoài đời, tôi trầm tính, ít nói và khá nhát. Nhưng khi lên sân khấu, Chị Cả lại là người khác biệt, có phần nổi loạn.

Ngoài đời, tôi trầm tính, ít nói và khá nhát. Nhưng khi lên sân khấu, Chị Cả lại là người khác biệt, có phần nổi loạn.

- Anh đã im lặng và chịu thua trong trận battle với 2Can cách đây gần một năm. Có vẻ sự nổi loạn, cá tính của nhân cách thứ hai vẫn chưa đủ để giúp anh đứng vững trong trận chiến của các rapper?

- Thứ nhất, ở thời điểm đó, khi bước lên sân khấu, tôi bị choáng ngợp bởi những lời cổ vũ khán giả dành cho đối thủ. Điều này khiến tôi quên hết mọi câu từ, ý tứ chuẩn bị sẵn trong đầu. Thứ hai, tôi cảm giác nếu còn rap tiếp, khán giả sẽ mất thiện cảm với mình. Tránh làm mọi chuyện xấu đi, tôi quyết định rời khỏi trận battle với 2Can.

Bây giờ nhìn lại, tôi thấy tiếc nuối khá nhiều. Đáng lẽ, tôi phải hoàn thành nốt cuộc thi thay vì bỏ cuộc. Nhưng lúc ấy, tâm lý tôi thực sự rối loạn, không có khả năng mang đến màn trình diễn xứng tầm với đối thủ mạnh như 2Can. Nếu vào ngày tâm lý tôi tốt hơn, kết quả có thể đã khác.

Giao hàng thuê, chạy bàn, bán thịt xiên để có tiền theo đuổi rap

- Gia đình có ủng hộ anh theo đuổi rap?

- Ban đầu gia đình cấm tôi đi xem show nhạc rap và tiếp xúc với hip hop, vì thời điểm đó, chúng còn là văn hóa quá mới mẻ ở Việt Nam.

Rapper người Hà Nội chia sẻ anh từng bị bố mẹ ngăn cản theo đuổi rap. Ảnh: BTC.

Nhiều lần, bố mẹ nói chuyện với tôi về tương lai, nói nhẹ, nói nặng, thậm chí có lần xảy ra cãi vã. Bố mẹ, và cả bản thân tôi, đều lo lắng vì tôi đã 25 tuổi nhưng chưa làm nên trò trống gì.

Tôi cố thuyết phục: "Con đã đi con đường này được 10 năm rồi, bố mẹ phải tin con. Làm thì phải làm nốt, không thể quay đầu và bỏ cuộc giữa chừng". Nhưng lúc đó, bố mẹ không hiểu và vẫn muốn tôi tìm việc làm. Việc gì cũng được, miễn là có thu nhập ổn định.

- Giữa những trận cãi vã ấy, có khi nào anh buông xuôi, muốn từ bỏ rap để ổn định cuộc sống theo ý bố mẹ?

- Có những lần, tôi cũng phân vân hay là từ bỏ rap để sống cuộc sống bình thường, tìm việc làm có thu nhập ổn định. Tôi còn định bán hết loa, đài và những đồ vật liên quan đến hip hop. Nhưng sau đó, rap lại kéo tôi đi. Ăn cùng rap, ngủ cùng rap hơn 10 năm rồi, tôi không bỏ được.

Trong 5-6 năm qua, tôi đã làm đủ nghề để kiếm sống và theo đuổi rap. Đầu tiên, trong thời gian còn học đại học, tôi đi giao hàng thuê. Sau khi nghỉ học, tôi chạy bàn, bưng bê. Còn có thời gian tôi khởi nghiệp, bán thịt xiên ở cổng trường.

- Anh nói mình học đại học. Tại sao anh chấp nhận làm thêm những công việc tay chân như giao hàng, bưng bê?

- Tôi bỏ học giữa chừng. Tôi từng đỗ Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, ngành Lý luận phê bình điện ảnh. Học hết kỳ I của năm thứ hai, tôi xin bảo lưu. Hai năm sau đó, tôi quay lại trường để học, nhưng vẫn không hứng thú với bộ môn trên. Tôi nhận ra bản thân chỉ đam mê rap.

Nhiều lần, bố muốn đưa tôi vào cơ quan của bố làm việc, nhưng tôi từ chối. Tôi suy tính rằng nếu làm thêm công việc tay chân, tôi chỉ tốn khoảng 6 tiếng mỗi ngày và về nhà vẫn còn thời gian viết nhạc. Nếu làm hẳn một công việc nào đấy, ở văn phòng cơ quan bố chẳng hạn, chưa chắc tôi còn thời gian để theo đuổi đam mê rap nữa.

Tôi làm đủ nghề để kiếm sống và theo đuổi rap. Tôi đi giao hàng thuê, tôi chạy bàn, bưng bê, bán thịt xiên...

Gia đình nhận xét tôi không làm gì nên hồn, ngoài rap. Có lần, tôi bị cho thôi việc ngay ngày đầu tiên đi làm phục vụ vì đến muộn hai tiếng. Nguyên nhân là tôi viết rap suốt đêm nên không thể dậy sớm đi làm. Một hôm, khi làm bưng bê ở quán ăn, tôi làm vỡ bát vì mất tập trung, đầu óc đang nghĩ đến lyrics. Không biết đó lần thứ bao nhiêu tôi làm vỡ bát nữa.

Khi bán thịt xiên, tôi cũng định bán thịt cho học sinh ở trường học gần nhà từ sáng sớm. Nhưng cũng vì thức đêm viết rap mà tôi ngủ quên tới 10h. Quán mở được ba tháng thì đóng cửa, có lẽ vì thịt tôi làm dở quá nên không ai mua (cười).

- Gia đình phản ứng thế nào sau khi anh xuất hiện trong King of Rap?

- Hiện tại, gia đình đã bớt định kiến về rap rồi. Trong thời gian tạm nghỉ trước vòng thi tiếp theo, tôi đã về Hà Nội hai ngày để gặp bố mẹ. Tinh thần của bố mẹ phấn chấn, vui lắm. Và hai người cũng giục tôi thi xong phải lấy vợ, nhưng tôi đã có người yêu đâu (cười).

Chị Cả bỏ trường đại học, làm bưng bê, giao hàng để có tiền theo đuổi rap. Ảnh: Bá Ngọc.

Run và choáng ngợp mỗi khi đứng trên sân khấu

- Lý do khiến anh dự thi King of Rap là gì?

- Chương trình ngỏ lời mời tôi tham gia. Tôi nhận thấy đây là cơ hội tốt nên đã đồng ý. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để diễn tốt, nhưng sau đó tôi bắt đầu suy tính rằng bản thân sẽ nhận được điều gì khi đầu tư thời gian vào cuộc thi.

Tôi không phủ nhận tiền thưởng cũng là một phần lý do tôi tham gia cuộc thi. Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, tôi cũng phải thực tế hơn, nghĩ đến vấn đề kinh tế một chút. Và nếu được chào đón, có thể sau cuộc thi tôi sẽ gia nhập showbiz chẳng hạn (cười).

Nhưng dù bạn rap vì kiếm tiền, rap để nổi tiếng hay rap vì đam mê, điều kiện đầu tiên và cần thiết nhất vẫn là bạn phải yêu rap. Tôi luôn tuân thủ tiêu chí này. Nếu một ngày tôi hết yêu rap, thì dù kiếm được bộn tiền, tôi cũng không làm nữa.

- Anh đến với King of Rap bằng tâm thế nào, có tự tin khi được đánh giá là một trong những nhân tố đáng gờm nhất?

- Nói thật, trước mỗi vòng thi, tôi vẫn rất run và choáng ngợp. Tôi dễ bị tác động tâm lý bởi khán giả và bốn huấn luyện viên. Có lẽ do tôi ít đi diễn, một năm chỉ 1-2 lần ở show underground, nên tôi chưa quen việc đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Ban đầu, khi được khen là nhân tố nổi bật, tôi thấy rất vinh dự. Nhưng sau đó, tôi nhận ra bản thân chịu nhiều áp lực hơn. Tôi phải nỗ lực, nghiêm khắc với bản thân, nhất định không được ngủ quên trên chiến thắng. Trong quá khứ, tôi từng rơi vào tình trạng đắm chìm trong lời khen, dẫn đến lơ là việc làm âm nhạc.

- Trong bài "Hoàng hậu vào triều", câu "Dàn mỹ nhân cho dù hát chán / Mắt các người bỗng nhiên phát sáng" được cho là để diss Lona (Á hậu Kiều Loan). Đây có phải sự thật?

- Tôi không hề nhắm tới Lona. Trước đó, Hoàng hậu vào triều có một phiên bản khác, với lyrics khác. Do phải viết lại ca từ trong hai ngày, tôi chỉ nghĩ cách gieo vần sao cho đẹp và mượt mà thôi.

Khán giả cho rằng tôi diss Lona, dù tôi có giải thích cũng không ai tin. Tôi viết ca từ công kích người cùng bảng với mình làm gì? Bài nhạc của tôi cũng không hợp để đá xoáy những vấn đề bên ngoài mạch truyện "hoàng hậu thượng triều để chỉnh đốn bộc nhân" nữa.

Thí sinh King of Rap khẳng định không dùng ca từ bài Hoàng hậu vào triều để diss Á hậu Kiều Loan. Ảnh: Bá Ngọc.

- Anh nghĩ ai là đối thủ mạnh nhất trong cuộc thi?

- Bước chân vào tới vòng trong, tôi nghĩ ai cũng giỏi. Tôi lại là người tự ti và không có khát khao chiến thắng mãnh liệt. Có lẽ đây là nhược điểm lớn nhất của tôi, trong khi các bạn thi cùng đều vô cùng tự tin.

Khán giả cho rằng tôi diss Á hậu Kiều Loan, dù tôi có giải thích cũng không ai tin.

Nhưng nếu phải chọn một người, tôi nghĩ là RichChoi. RichChoi là người có khát khao chiến thắng rất lớn. Cậu ấy thường nói rằng nếu gặp nhau ở vòng đấu, tôi phải nhường cậu ấy thắng. Tuy nhiên, đó chỉ là lời nói đùa. Nhóm chúng tôi thỏa thuận rằng nếu đối đầu trên sân khấu, mỗi người phải dùng 200% khả năng để thi đấu. Đó mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho anh em, bạn bè.

- Ấn tượng của anh về bốn giám khảo của King of Rap là gì?

- Anh LK là người đưa tôi đến với rap. Tôi nghe nhạc anh từ năm 2007-2008 và thấy LK thật sự là anh cả của rap Việt. Trong cuộc thi, anh cũng là người góp ý thí sinh nhiều nhất, từ động tác trên sân khấu, trang phục, cho đến cố vấn chuyên môn âm nhạc.

Lil' Shady là người kiệm lời, nhưng tôi tin ai thuộc đội Lil' Shady sẽ được anh truyền thụ lượng kiến thức chuyên môn lớn.

Thực tế, lối viết lyrics dí dỏm của tôi ảnh hưởng khá nhiều từ những ca khúc cũ của Big Daddy. Nhưng có điều này tôi phải nói thật, anh Big Daddy phải tăng cân thêm một chút để đẹp trai hơn (cười).

Với tôi, anh Đạt Maniac là người viết lyrics thuộc hàng top trong giới rapper. Tuy ca từ của anh hơi khó hiểu và có tính tượng hình cao, nhưng một khi đã hiểu sẽ cảm thấy thực sự kinh ngạc.

- Anh nghĩ sao về việc khán giả thường so sánh King of Rap với Rap Việt về mọi phương diện, từ thí sinh tới giám khảo, huấn luyện viên?

- Nhiều người luôn so sánh Rap Việt và King of Rap, nhưng tôi cho rằng việc này hoàn toàn vô nghĩa. Cả hai chương trình đều hay và đáng để thử sức.

Ngoài ra, tôi có ấn tượng tốt về dàn huấn luyện viên và giám khảo của Rap Việt. Tôi nghĩ Rhymastic là rapper toàn diện bậc nhất Việt Nam. JustaTee hát Rn'B hay, nếu tôi là con gái tôi cũng muốn cưới anh ấy vì quá hâm mộ (cười). Người tôi ấn tượng nhất chính là Suboi vì chị đã đưa rap Việt bước ra thế giới nhiều lần, khiến giới rapper chúng tôi được tự hào.

Á hậu Kiều Loan đối đầu Chị Cả ở King of Rap Ở tập 4 King of Rap phát sóng tối 29/8, các huấn luyện viên nhận xét Á hậu Kiều Loan đã có nhiều tiến bộ so với vòng thi đầu tiên. Cô nhận được 20 like từ Lil Shady.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chi-ca-o-king-of-rap-nhin-toi-nhu-mot-ba-gia-du-moi-25-tuoi-post1128319.html