Chỉ bằng hành động này, vẹt chứng minh sự thông minh tuyệt vời của mình

Những con vẹt mào ở các vùng ngoại ô của Sydney, Australia chứng minh sự thông minh khi biết cách nâng nắp thùng rác để kiếm thức ăn.

Hai con vẹt tìm cách mở nắp thùng rác tìm thức ăn

Hai con vẹt tìm cách mở nắp thùng rác tìm thức ăn

Vài năm trước, nhà khoa học người Austrakia Richard Major đã quay video một con vẹt mào ở Sydney dùng mỏ và chân mở nắp thùng rác đóng kín để tiếp cận 'mỏ vàng' thức ăn thừa bên trong.

Richard Major khi đó đã vô cùng kinh ngạc và chia sẻ khoảnh khắc với bạn là nhà nghiên cứu Barbara Klump và Lucy Aplin ở Đức và ngay lập tức họ bị cuốn hút.

Barbara Klump, làm việc tại Viện Hành vi Động vật Max Planck nói: "Thật thú vị khi quan sát những con vẹt khéo léo, sáng tạo để tiếp cận nguồn thực phẩm. Chúng tôi ngay khi đó hiểu rằng cần phải thực hiện nghiên cứu một cách hệ thống hành vi kiếm ăn độc đáo này".

Các nhà khoa học cho biết, việc mở nắp thùng rác là một quá trình phức tạp, gồm 5 bước. Đầu tiên vẹt dùng mỏ cạy nắp thùng, vặn cổ sang ngang, nhảy lên mép thùng, dùng mỏ hoặc chân giữ dùng, đi dọc theo vành và cuối cùng là lật nắp thùng ra.

Nhóm nghiên cứu mở các cuộc khảo sát trực tuyến đề nghị cư dân trong khu vực Sydney giúp ghi lại thời điểm và địa điểm mà họ quan sát thấy những con vẹt mở thùng rác kiếm ăn.

Kết quả khảo sát cho thấy hoạt động này ban đầu xuất phát từ những con vẹt tại 3 vùng ngoại ô ở Sydney vào năm 2018 và sau đó lan rộng ra 44 vùng lân cận khác vào năm 2019. Điều này cho thấy những con vẹt đã học hỏi hành vi của nhau và có sự đổi mới bằng cách thực hiện 5 bước theo thứ tự khác nhau.

Barbara Klump chia sẻ rằng: "Những kết quả cho thấy vẹt thực sự học tập các hành vi từ đồng loại trong vùng lân cận của chúng".

Kết quả nghiên cứu có thể chứng minh động vật có thể học hỏi, chia sẻ và phát triển phong cách, văn hóa khác nhau. Richard Major nói: "Có nhiều cách khác nhau để mở nắp, các nhóm vẹt đã phát triển nhiều cách khác nhau. Chúng học hỏi hành vi của nhau chứ không tìm cách thực hiện độc lập".

Richard Major đã so sánh điều này với việc học khiêu vũ ở con người. Mỗi nền văn hóa có những nét riêng, nhưng những nơi gần nhau về mặt địa lý có nhiều cách khiêu vũ giống nhau hơn là những quốc gia xa xôi, có khoảng cách lớn.

Nghiên cứu cũng làm sáng tỏ hơn về cách động vật đang phát triển ở các trung tâm đô thị. Richard Major cho biết luôn có "kẻ thắng và người thua" khi các thành phố mở rộng và những loài động vật thích nghi với môi trường mới sẽ xuất hiện như những kẻ chiến thắng.

Có rất nhiều loài khác kiếm ăn trong thành phố, đáng chú ý là gà thùng, chúng thường đào bới thùng rác để tìm kiếm thức ăn. Nhưng đối với gà thùng, chúng có đôi chân dài, mỏ dài nên thật dễ dàng khi lấy thức ăn từ thùng rác và chúng cũng mở rộng chế độ ăn để thích nghi tốt hơn.

Richard Major nói: "Đối với vẹt, chúng phải chật vật nâng thùng rác để tìm thức ăn, đó là một cấp độ khác. Tôi hi vọng nghiên cứu sẽ giúp chúng tôi học cách sống với động vật cũng như chúng đang học cách sống chung với con người".

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/chi-bang-hanh-dong-nay-vet-chung-minh-su-thong-minh-tuyet-voi-cua-minh-291104.html