Chỉ 3,2 triệu đồng là có ngay chuyến đi Quy Nhơn tận hưởng biển xanh, cát trắng

Mùa hè là mùa đi biển. Mà muốn ngắm biển đẹp và trong xanh thì Quy Nhơn là lựa chọn lý tưởng. Cùng theo chân cô bạn Huỳnh Phan Minh Thư (24 tuổi, làm trong ngành biên phiên dịch tiếng Anh, TP Hồ Chí Minh) đến Quy Nhơn để tận hưởng biển xanh, cát trắng.

Thư chia sẻ: “Nếu bạn đã quá quen thuộc với Vũng Tàu, Mũi Né, Nha Trang hay ngại Phú Quốc, Côn Đảo đắt đỏ nhưng vẫn muốn nạp “vitamin sea” cho mùa hè, hãy thử đến Quy Nhơn một lần và tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp ở đây. Mình từng đi Mũi Né hay Nha Trang và cảm thấy không thích những nơi đông khách du lịch. Mình muốn đến những nơi hoang sơ nhưng không quá mạo hiểm. Quy Nhơn là lựa chọn hợp lý cho mình”.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở Quy Nhơn, Thư đã đặt chân đến nhiều địa điểm nổi tiếng của vùng đất này và có những cảm nhận riêng biệt.

Kỳ Co – Eo Gió

Cô bạn chia sẻ đường tới Kỳ Co – Eo Gió khá dễ đi, chỉ cần tìm chỉ dẫn bằng Google Maps là sẽ đến. Bạn có thể mua tour ra Kỳ Co từ các đơn vị du lịch, giá khoảng 350.000/người (bao gồm ăn trưa hải sản) và 180.000/người (không bao gồm ăn trưa).

Thư chọn mua tour ra Kỳ Co và được chở ra đảo bằng cano. Sau đó được đưa đến bãi Dứa để lặn ngắm san hô, trở về nhà hàng ăn trưa và kết thúc là đi thăm Eo Gió.

Cô nhận thấy Kỳ Co là một nơi biển xanh đẹp, lạ, thoải mái “sống ảo” với phong cảnh hữu tình nhưng lại quá đông và tour du lịch bị thương mại hóa. “Nếu bạn muốn đi Kỳ Co, nên tranh thủ và sắp xếp đi ngày thường vì càng ngày du khách càng đông, tình trạng bát nháo sẽ càng nhiều, tour tự phát mọc lên như nấm, na ná nhau”, Thư khuyên.

Cù Lao Xanh

Thư đặt tour của dân bản địa với giá 350.000/người để tới Cù Lao Xanh, bao gồm bao ăn trưa và dẫn đi khắp đảo, tắm biển, lặn ngắm san hô.

Nếu bạn tự đi thì có hai cách đi Cù Lao Xanh: bằng thuyền gỗ và cano.Thuyền gỗ 25.000/người/lượt, chưa kể 4.000/người/lượt đi đò ngang vào bờ. Đi 2 tiếng, thường xuất phát từ cảng Hàm Tử lúc 8h sáng.

Cano giá 150.000/người/lượt, ghép đoàn, đii 20-30p đến đảo. Thường mọi người đi Cù Lao Xanh sẽ ở lại một đêm đến 7h sáng hôm sau về nhưng hôm Thư đi biển động cũng không có gì để chơi nhiều nên đi về trong ngày, 8h30 sáng đi, 9h đến nơi và chơi đến 14h đi thuyền về. Nếu bạn đi về trong ngày thì "đi cano, về thuyền" là lựa chọn khá hợp lý vì tranh thủ và tiết kiệm thời gian.

“Cù Lao Xanh đúng nghĩa là hoang sơ so với Kỳ Co quá đông quá kinh hãi. San hô ở đây bãi thường thường cũng đẹp hơn san hô Bãi Dứa rất nhiều. Nước biển xanh màu ngọc bích, sóng vỗ rì rào, nhìn cực no mắt”, cô gái 9X nhận xét.

Khu dã ngoại Trung Lương

Thư và bạn bè đi theo Google Maps tìm đến khu dã ngoại Trung Lương, thời gian đi 45 phút, vé vào công 30.000/người, gửi xe 10.000/chiếc.

Nơi này biển xanh, đẹp và tương đối hoang sơ, có thể là “thiên đường sống ảo” cho bạn. Tuy nhiên nắng ở đây cũng rất “gắt” nên cần che chắn kĩ càng và dùng kem chống nắng để không bị cháy da.

Đồ ăn ở Quy Nhơn thì nhóm mình không hợp khẩu vị, tựu chung là cách nêm nếm hơi bị ngọt nên cũng không trải nghiệm nhiều. Chỉ có một ấn tượng duy nhất là đồ ăn, thức uống ở đây siêu rẻ, không lo về giá, người dân cũng thiệt tình”, Thư cho biết.

Một số thông tin khác

-Thuê xe đưa đón sân bay: từ sân bay về khách sạn đặt trên dichungtaxi giá 235.000/xe 4 chỗ, gồm thuế phí.

-Từ khách sạn đến sân bay đặt xe của khách sạn giá 250.000/xe 4 chỗ.
Khách sạn thuê ở Quy Nhơn, giá phòng giao động từ 280-350.000/đêm tùy thời gian đặt. Thư đặt qua Traveloka, sử dụng mã giảm giá còn 230.00/đêm, khách sạn sạch sẽ, tiện nghi, gần biển, nhân viên nhiệt tình, ở quá 2 tiếng chỉ tính thêm 50.000.

-Thuê xe máy di chuyển ở Quy Nhơn giá xe số 70.000/24h, xe ga 100-120.000/24h.

Từ kinh nghiệm đi Quy Nhơn của mình, cô gái trẻ cũng lưu ý một số điều khi du lịch ở đây:

- Các hàng quán ở Quy Nhơn đóng cửa khá sớm, tầm 8h tối là hết sạch, nên nếu bạn muốn làm food tour nên tranh thủ trong khoảng từ 5-7h tối.

- Nên đi Quy Nhơn vào khoảng tháng 6,7 để tránh biển động, đẹp nhất là tháng 6, đầu hè.

- Quy Nhơn cực nắng nên hãy trang bị đầy đủ vật dụng chống nắng để bảo vệ sức khỏe.

Chi phí tổng của chuyến vi vu Quy Nhơn của Thư là 3,2 triệu/người, trong đó 1,6 triệu là tiền vé máy bay. Cô gái Sài Gòn cho hay mức chi phí đó là hợp lý và đủ thỏa mãn cho một chuyến đi tới Quy Nhơn thú vị để tận hưởng cảnh sắc hoang sơ, thiên nhiên hài hòa và biển xanh mướt mắt.

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/di/chi-32-trieu-dong-la-co-ngay-chuyen-di-quy-nhon-tan-huong-bien-xanh-cat-trang-20180622140440034.htm