Chỉ 1% sự giúp đỡ của chúng ta, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn

Vừa qua, sự kiện trao đổi sách với tên gọi MỌT 2018: Mẩu chuyện cũ đã diễn ra tại rạp Công Nhân, 42 Tràng Tiền, Hà Nội. Sự kiện thu hút hàng ngàn người tham gia, quy tụ hơn 3.000 đầu sách khác nhau, thu về hơn 20 triệu đồng cho các em bé khó khăn, cơ nhỡ.

The 1% Fund được thành lập bởi các học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Nguyễn Huệ, với sự tham gia của các bạn trẻ có độ tuổi từ 16-18 trên toàn Thành phố Hà Nội. Hoạt động với phương châm “One percent, one change”, chỉ 1% sự giúp đỡ của mỗi người cũng có thể khiến cuộc sống chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.

Dự án "The 1% Fund" mong muốn được góp một phần sức lực của mình giúp đỡ những em bé đang chống chọi với bệnh tật tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Không chỉ vậy, sự kiện còn góp phần bảo tồn và nâng cao văn hóa đọc đang dần bị mai một trong xã hội hiện nay.

Trong hơn 2 ngày tổ chức, hơn 3.000 cuốn sách đã được trao đổi, trong đó có những cuốn sách cổ với tuổi đời hàng chục năm, in đậm dấu vết thời gian mà ngày nay ta không thể tìm thấy được trên thị trường.

Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động thú vị và bổ ích, với phần chính là trao đổi sách. Chỉ cần mang một cuốn sách cũ đến sự kiện và nộp thêm 10.000 đồng, người tham gia sẽ đổi được những cuốn sách có tại sự kiện.

Toàn bộ số tiền kiếm được từ sự kiện sẽ được chuyển đến các em bé có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Trước đó, dự án đã làm một thư viện nhỏ cho các em, với hi vọng giúp các em quên đi đau đớn trong những ngày điều trị.

Em Trần Vi Khanh, Trưởng ban tổ chức chia sẻ: “Hi vọng với MỌT 2018, chúng em có thể giúp đỡ nhiều hơn những em bé khó khăn cơ nhỡ, lan tỏa niềm yêu thương với cộng đồng”.

Với mong ước "One Percent - One Change" - 1% để tạo nên một sự thay đổi, Dự án The 1% Fund hi vọng thành công của Mọt 2018 sẽ mở đầu cho chuỗi hoạt động, sự kiện tiếp theo thật thành công hơn nữa.

Nguyễn Linh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chuyen-tu-te/chi-1-su-giup-do-cua-chung-ta-cuoc-song-se-tot-dep-hon-tintuc423916