Chết do 'khẩu nghiệp' của kẻ khác

Chiều 4-11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Minh Trí (1996, trú H. Cam Lâm, Khánh Hòa) 17 năm tù về tội 'Giết người' và Nguyễn Văn Duy (1996), Nguyễn Ngọc Rin (1996), Nguyễn Hữu Châu (1996, cùng trú H. Cam Lâm) đồng mức án 9 tháng tù đều về tội 'Gây rối trật tự công cộng'.

Chiều 4-11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Minh Trí (1996, trú H. Cam Lâm, Khánh Hòa) 17 năm tù về tội “Giết người” và Nguyễn Văn Duy (1996), Nguyễn Ngọc Rin (1996), Nguyễn Hữu Châu (1996, cùng trú H. Cam Lâm) đồng mức án 9 tháng tù đều về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Trí, Châu, Duy, Rin tại tòa.

Bị cáo Trí, Châu, Duy, Rin tại tòa.

Theo cáo trạng, Trí là anh họ của Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Ngọc Hùng, cùng có mâu thuẫn với Hoàng Bảo Quốc. Khoảng 18 giờ ngày 28-8-2018, Hải, Hùng, Trương Văn Tuy nhờ Nguyễn Gia Bảo đưa đến khu vực chợ Cam Hòa gặp Quốc để giải hòa mâu thuẫn. Tại đây, Hải, Hùng xin lỗi Quốc và được Quốc đồng ý bỏ qua. Sau khi giải hòa xong, Quốc nói Bảo gọi điện thoại cho Trí đến để giải hòa. Trong lúc Bảo gọi điện thì Quốc giật lấy điện thoại nói với Trí: “Mày xuống đây để đưa 2 thằng em mày về, mày mà không xuống thì hai thằng em mày chết dưới đây”, rồi tắt điện thoại. Sau đó, Hải, Hùng, Tuy đi về, còn Quốc và Bảo ở lại đợi Trí đến. Cùng lúc đó, Trần Đức Tín đi ngang qua, dừng lại nói chuyện với Bảo và Quốc.

Về phần Trí, sau khi nghe điện thoại của Quốc liền chuẩn bị 1 cây rựa và gọi điện thoại rủ Duy, Rin nói: “Đi với Trí có việc”, Duy và Rin đồng ý. Duy chở Trí cầm rựa ngồi sau. Rin rủ Châu đi cùng, Châu chở Rin đi theo xe Duy chở Trí. Trên đường đi, Trí có nói cho Rin biết em của Trí đang bị giữ ở trường Lương Thế Vinh nên đến đưa em Trí về, Rin cũng nói Châu biết sự việc trên.

Khi đến khu vực chợ Cam Hòa, Trí thấy Quốc, Bảo, Tín đang đứng thì hô: Tụi nó kìa, đồng thời Trí nhảy xuống xe cầm rựa chạy đến chỗ Bảo, Quốc và Tín đang đứng. Thấy vậy, Quốc, Bảo, Tín bỏ chạy. Bảo chạy trốn trong khu vực chợ, còn Tín và Quốc chạy theo đường vòng sau chợ về hướng QL1A thì bị Trí cầm rựa đuổi theo. Lúc này, Duy chạy xe máy theo sau Trí còn Châu điều khiển xe máy chở Rin đuổi theo xe Duy. Khi đến QL1A, Trí tiếp tục băng qua dải phân cách đuổi theo Tín và Quốc. Qua đến phần đường hướng về TP Cam Ranh thì Quốc chạy vào nhà dân trốn thoát còn Tín bị vấp ngã nên Trí đuổi kịp. Trí kéo Tín vào lề đường và dùng lưng rựa chém nhiều nhát vào vùng đầu của Tín. Tín ôm đầu vùng dậy xô Trí ngã rồi bỏ đi. Lúc này, Rin, Châu, Duy điều khiển xe cũng vừa đến, Trí leo lên xe của Duy chở đi. Sau đó, Tín được mọi người đưa đi cấp cứu đến khuya cùng ngày thì tử vong.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_215441_chet-do-khau-nghiep-cua-ke-khac.aspx