Chết điếng người vì nhờ câu hỏi ngây ngô của con, tôi phát hiện ra bí mật rợn người của chồng

Con trai mang cho tôi điện thoại, bảo mở 'siêu nhân' xem, lúc tôi vừa mở ra, thằng bé đã mau mồm miệng khoe khiến tôi chết điếng.

Tôi và chồng kết hôn 5 năm, có một con trai 3 tuổi. Tôi là cấp 3 còn chồng làm hành chính trong một công ty bất động sản. Lương thưởng của hai vợ chồng rất khá, vì thế kinh tế không phải lo lắng gì.

Cuộc sống vợ chồng cứ thế trôi đi êm đềm. Thời gian tôi bầu bí, sinh con, chồng một lòng một dạ chăm sóc, đối xử với tôi rất tốt, hết lòng hết dạ. Cứ hết giờ làm là anh về ngay, cùng tôi cơm nước, làm việc nhà. Thể trạng tôi không tốt, chính vì thế đa phần đều do anh gánh vác, lo toan. Thật sự lúc đó tôi cảm thấy yêu thương và hạnh phúc vô cùng.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế cho đến một ngày, khi con tôi đã 3 tuổi...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hôm đó ngày nghỉ, chồng vẫn ngủ, còn tôi dậy nấu cơm, con trai cứ quấy quả không để yên. Tôi mới lấy điện thoại đưa cho con chơi, để thẳng bé ngồi yên một chỗ. Ai ngờ vừa cầm điện thoại, thằng bé bỗng nằng nặc đòi tôi mở siêu nhân, thằng bé còn một mực bảo xem siêu nhân hôm trước. Tôi còn đang ngỡ ngàng thì thằng bé nói hôm trước bố ngủ thấy bố xem. Tôi tò mò lắm nên mở thử ra xem, ai ngờ tôi điếng người khi thấy đó là cảnh ân ái của chồng với một người khác.

Tôi thất kinh, ngã ngồi xuống, vừa hay lúc đấy chồng đi xuống. Nhìn thái độ của tôi, anh đoán ra sự việc nên vội vàng giật lấy điện thoại. Tôi nhìn anh trân chối, nước mắt cứ thế chảy ra...

Chồng tôi hoảng hốt quỳ xuống cầu xin tôi, mong tôi tha thứ cho anh một lần, nhưng làm sao tôi có thể đây.

Theo Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chet-dieng-nguoi-vi-nho-cau-hoi-ngay-ngo-cua-con-toi-phat-hien-ra-bi-mat-ron-nguoi-cua-chong/20200201103550437