Chết cười với những màn tránh gió mùa của học sinh ngay trên lớp

Trước tình hình mùa lạnh chuẩn bị gõ cửa, các bạn học sinh đã chuẩn bị cho mình những màn tránh gió cực bá đạo khi tới lớp.

Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của học sinh là phải rời khỏi chiếc giường ấm giữa thời tiết giá lạnh để lên đường tới lớp.

Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của học sinh là phải rời khỏi chiếc giường ấm giữa thời tiết giá lạnh để lên đường tới lớp.

Có lẽ chính vì thế, khi những hình ảnh hài hước của học sinh mang chăn đến lớp chống rét được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều tương tác với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Trong thời buổi những chiếc áo chống lạnh không còn thiếu thốn như ngày xưa nhưng với các bạn học sinh việc mang chăn đến lớp lại mang đến cho họ cảm hứng.

Ngồi đắp chăn trong lớp, ăn cùng nhau cốc mì nóng hổi là điều thú vị của các bạn học sinh thời hiện đại.

Chiếc chăn không chỉ mang đến sự ấm áp cho các bạn học sinh mà còn là dụng cụ để cho các bạn học sinh sống ảo.

Sau khi chứng kiến những bức ảnh học sinh mang chăn tới lớp chống rét, nhiều dân mạng đã để lại bình luận vô cùng hài hước.

"Xì-tai" đem chăn bông đến lớp chắc chắn là một trò đùa bắt trend gió lạnh của các cô cậu học trò. "Lạnh mà có mấy người không mặc áo khoác luôn mới sợ", hay "Ô, lớp này kẻ nóng người lạnh à anh em?" là những bình luận "đầy tính phát hiện" của cộng đồng mạng khiến người xem không nhịn được cười.

Khi chiếc chăn không còn là vật dụng tránh rét mà còn trở thành thời trang tới trường của nhiều bạn học sinh.

Một anh chàng diện bộ cánh "chăn len" với hình Kitty đến trường.

Đắp chung tấm chăn, ngôi co cụm vào nhau tránh rét, nhiều học sinh cho rằng đây là tình "đồng chí".

Chiếc bàn 4 người, đắp chung tấm chăn thể hiện sự đoàn kết.

Mời quý độc giả xem video: Clip học sinh bịt mắt nghe kể chuyện rồi khóc vật vã trong lớp học kỹ năng sống - Nguồn: Saostar

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/chet-cuoi-voi-nhung-man-tranh-gio-mua-cua-hoc-sinh-ngay-tren-lop-1448883.html