Chết cười với đoạn văn tả chị gái 'điên rồ', mỗi sáng ngồi soi gương 45 phút

Mới đây mạng xã hội lại xuất hiện một đoạn văn viết về chị gái của mình khiến nhiều người chỉ biết cười bò, đồng thời nhớ lại tuổi trẻ của mình.

Nội dung đoạn văn viết:

“Ước gì tôi lớn hơn chị Thu thì tôi sẽ đấm cho nó một phát chết tươi. Bà ta như là một con chó lợn, người ngoài hành tinh trong phim Siêu nhân Cuồng phong. Sống trên đời nhiều năm rồi tôi vẫn có một câu hỏi là, tại sao một con điên rồ như nó chưa bị cô giáo nhốt lại và không cho về nhà như mẹ nói nhỉ.

Lúc vừa nãy đang xem tivi thì tự nhiên nó lao ra như một con thần kinh, bắt mở cái kênh toàn mấy đứa tóc vàng, tóc hồng hát vở vẩn nhìn điên cuồng không khác gì chị ấy.

Suốt ngày giả vờ học bài xong đóng cửa đọc truyện, bị mình mách thì gào lên như con mụ phù thủy. Mình không thể chịu đựng được đứa hâm chó dại và ăn tham; buổi sáng ngồi soi gương 45 phút như thế được nữa. Bao giờ lớn lên tao sẽ đuổi mày ra đường làm ăn mày”.

Chết cười với “bài văn” tả chị gái điên rồ, mỗi sáng ngồi soi gương 45 phút. Ảnh minh họa

Chết cười với “bài văn” tả chị gái điên rồ, mỗi sáng ngồi soi gương 45 phút. Ảnh minh họa

Bài viết nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ. Đa số ý kiến đều cho rằng, đoạn văn rất thật và câu chuyện hầu như có ở hầu hết các gia đình có 2 chị em gái vốn "không ưa nhau". Ngoài ra, bản tính ghen tị ấy cũng có ngay trong chính nhiều người ngày còn ấu thơ, bởi khi bị ấm ức như đứa trẻ trong chuyện thì hầu như cả 10 người đã từng hỏi: vì sao mẹ lại sinh ra chị?

Facebook Nguyễn Thị Giang chia sẻ: "Giống hệt mình ngày xưa. Nhà mình có hai chị em gái. Lúc mình học cấp 1 và cấp 2, sao khi ấy mình ghét chị gái mình lắm. Mình không bao giờ muốn gọi bằng chị gái mà bố mẹ cứ bắt gọi. Mình ước nếu lớn hơn mình sẽ đánh "bà ấy" một trận.

Lúc "bà ấy" học cấp 3, "bà ấy" được mẹ cho tiền mua kem dưỡng da, mình ghét ơi là ghét, bảo mẹ sao mẹ chiều chị ấy thế. Mẹ bảo mình, khi nào con lớn mẹ cũng cho tiền mua.

Người ta thường nói, thương nhau như chị em gái, còn mình và chị ấy thấy sao mà "ghét nhau" lắm. Mình thầm bảo “sẽ ghét đến già”. Ấy vậy mà khi chị mình đi học xa, rồi lấy chồng và đến bây giờ kẻ Bắc người Nam, mình lại thấy 2 chị em thương nhau vô cùng".

Facebook Đỗ Thu Hiền thì chia sẻ: "Không phải chỉ với riêng chị em gái đâu, ngay cả anh em trai cũng thế. Ngày mình còn bé, anh trai hơn mình 2 tuổi. Ông ấy hay cậy mình là anh và bắt nạt mình. Mình ghét ông ấy lắm. Lúc nào mình cũng bảo trên đời này ghét nhất là ông ấy. Thế mà lớn lên tý, ông ấy tình cảm hơn, quan tâm tới mình nhiều hơn. Giờ đi lấy chồng rồi thi thoảng cái gì cũng anh ơi, anh ơi".

Facebook Hoàng Hương thì tâm sự về những đứa con: "Nhà mình cũng có hai cô con gái. Hôm trước cô con gái út hỏi mẹ. Tại sao mẹ lại đẻ chị Uyên ra thế này? Cô chị được đà “lu loa, lu loa" rằng, chị còn đẻ trước em cơ mà nên có quyền. Cô út ấm ức mà không làm gì được nên hở tí là mách thói xấu của chị. Hai đứa lúc nào cũng chành chọe nhau, nhưng xa nhau vài ngày là chúng lại nhớ nhau, hỏi thăm nhau hệt như tụi mình hồi xưa vậy".

Thực tế, câu chuyện "chị em chúng mình", "chị em gái" trong gia đình khi ở cái tuổi ẩm ương, hay con nít thì nhiều vô kể. Để cân bằng mối quan hệ giữa chúng, để phân xử tránh các con hiểu lầm "con yêu con ghét" cũng luôn là điều làm các ông bố, bà mẹ "đau đầu".

Chính vì vậy, các nhà tâm lý khuyên rằng, để thành những chuyên gia tâm lý hơn và điều hòa được chúng, các bậc cha mẹ cũng nên tìm hiểu thêm về tâm sinh lý trẻ em theo từng độ tuổi, để qua đó có những ứng xử phù hợp với các con.

K.N

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/chet-cuoi-voi-doan-van-ta-chi-gai-dien-ro-moi-sang-ngoi-soi-guong-45-phut-post326466.info