Chết cười 2 tên trộm ô tô ban đêm nhưng không biết bật đèn pha

Vì chưa có bằng lái xe ô tô nên sau khi trộm được xe, cả hai không biết bật đèn xe nên Y Lich chạy xe máy đi phía trước để rọi đường, còn Y Qang điều khiển xe ô tô chạy theo sau đi được khoảng 5km thì gặp đoạn đường xấu và gặp một xe ô tô đang đi ngược chiều khiến 2 xe không thể tránh nhau được. Sợ bị lộ, cả 2 liền bỏ xe ô tô lại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 21/5, Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã bắt 2 đối tượng gồm: Y Quang Niê (16 tuổi) và Y Lich Byă (26 tuổi, cùng trú tại xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 17/5, sau khi ăn nhậu xong ở nhà một nhà người quen cùng buôn thì Y Quang và Y Lich ra về. Khi đến cổng chợ Cuôr Đăng (xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), Y Quang và Y Lich bàn bạc, thống nhất vào chợ tìm tài sản của người dân để trộm cắp.

Tại đây, cả 2 thấy chiếc xe ô tô tải BKS: 47C-05599 của gia đình bà Phạm Thị Giáo đang để trước nhà nên Y Quang liền đi tới mở cửa xe và kiểm tra thì thấy có chìa khóa cắm sẵn. Thấy vậy, Y Lich liền chỉ cho Y Quang cách nổ máy, dẫm côn và vào số. Thời điểm này, cả hai đều chưa có bằng lái xe ô tô.

Vì không biết bật đèn xe ô tô nên Y Lich chạy xe máy đi phía trước để rọi đường, còn Y Qang điều khiển xe ô tô chạy sau. Khi đang điều khiển xe bỏ chạy được khoảng 5km thì gặp đoạn đường xấu, phía trước lại có một xe ô tô đang đi ngược chiều khiến 2 xe không thể tránh nhau được. Sợ mọi chuyện bại lộ, cả 2 liền bỏ xe ô tô lại rồi nhanh chóng chạy vào một lô rẫy cà phê gần đó rồi tẩu thoát.

Chính Cương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/chet-cuoi-2-ten-trom-o-to-ban-dem-nhung-khong-biet-bat-den-pha-70100.html