Chèo bè chuối lên chùa lấy cơm, một học sinh bị lũ cuốn trôi

Một học sinh ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị lũ cuốn trôi khi lên chùa lấy cơm về cho gia đình.

Lực lượng chức năng trắng đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Giáo dục Thời đại

Lực lượng chức năng trắng đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Giáo dục Thời đại

Trao đổi với báo chí, ông Trần Bá Tình - Chủ tịch UBND xã Thạch Thắng thông tin, vào Khoảng 17h ngày 21/10, em Hoàng Trọng Quân dùng chiếc bè được kết bằng chuối đến chùa Thanh Lâm Tự (xã Cẩm Bình, giáp ranh với xã Thạch Thắng) cách nhà khoảng 300m, lấy cơm cứu trợ của các đoàn từ thiện về cho gia đình. Trên đường trở về, chẳng may bè bị lật, Quân bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Thạch Hà, chính quyền địa phương đã đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện phối hợp với người dân trắng đêm tìm kiếm nạn nhân. Đến 9h30 sáng nay (22/10) thi thể em Hoàng Trọng Quân đã được tìm thấy.

PV (Tổng hợp)

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/cheo-be-chuoi-len-chua-lay-com-mot-hoc-sinh-bi-lu-cuon-troi-182910.html