Chen nhau xếp hàng dài nghẹt đường xin chữ ký

Từ 9 giờ sáng tới trưa 25-9, đông nghẹt khán giả tuổi teen đã xếp hai hàng dài đông nghẹt nguyên một phần Đường Sách TP.HCM để xin chữ ký nhà văn tên tuổi Nguyễn Nhật Ánh và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh của bộ phim ăn khách Em là bà nội của anh.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trước khi ký sách thường hỏi tên giao lưu với bạn đọc của mình. Kế bên là đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.

Lý do có sự hội ngộ của nhà văn ăn khách và đạo diễn ăn khách này vì Nhà xuất bản Trẻ mời họ đến ký tặng nhân ra mắt phiên bản đặc biệt của bản sách Cô gái đến từ hôm qua – một truyện dài nổi tiếng nhiều năm qua của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và nhân sự kiện bộ phim chuyển thể từ truyện này sắp khởi chiếu.

Đọc giả tuổi teen từ cấp 1, cấp 2 đến sinh viên xếp hàng đông chật kéo dài từ địa điểm tổ chức sự kiện kéo dài ra đến rìa Đường Sách.

Đây là lần thứ 39 quyển truyện này được tái bản, nên ở lần tái bản đặc biệt này tác phẩm được thực hiện theo phong cách mới với phiên bản bìa lần thứ 14, kèm bài thơ “Cô gái đến từ hôm qua” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và 10 hình minh họa của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

Nguồn PLO: http://plo.vn/van-hoa-giai-tri/chen-nhau-xep-hang-dai-nghet-duong-xin-chu-ky-711027.html