Chen nhau vào sân, 41 người thương vong

Một người thiệt mạng và 40 người bị thương trong vụ giẫm đạp trước trận Madagascar – Senegal thuộc khuôn khổ vòng loại giải Cúp bóng đá châu Phi (CAN) 2019.

Bi kịch nói trên xảy ra ngay tại cửa vào SVĐ Mahamasina ở thủ đô Antananarivo – Madagascar, tờ The Sun đưa tin ngày 10-9.

Giám đốc bệnh viện Hrja, ông Oliva Alison Rakoto, đã xác nhận vụ việc này, nói rằng: "Tổng cộng có 41 bệnh nhân nhập viện. Có một người thiệt mạng tại hiện trường và 2 người trong tình trạng khá nguy kịch với chấn thương đầu và ngực nghiêm trọng".

Được biết, vụ giẫm đạp xảy ra ngay trước khi trận đấu bắt đầu vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ địa phương). Hàng ngàn CĐV đã chờ bên ngoài SVĐ Mahamasina từ sáng sớm để lấy chỗ.

Nhiều CĐV xếp hàng từ 6 giờ để được vào sân. Ảnh: The Sun

Henintsoa Mialy Harizafy, 30 tuổi, chia sẻ rằng chú của cô đã rời nhà từ lúc 8 giờ, đồng thời chỉ trích các quan chức bóng đá vì họ chỉ mở một cửa vào sân duy nhất trong khi có rất nhiều CĐV.

"Chúng tôi hay tin chú ấy phải nhập viện sau vụ giẫm đạp. Tôi không hiểu vì sao chỉ có duy nhất một cửa vào sân được mở trong khi có rất nhiều CĐV" – Harizafy bức xúc chia sẻ.

Trong khi đó, một CĐV khác tên Rivo Raberisaona tiết lộ anh đã xếp hàng chờ vào sân từ lúc 6 giờ. "Chúng tôi đứng cách lối vào khoảng 1,5 m khi vụ giẫm đạp xảy ra. Tôi bị giẫm vào lưng nhưng may có túi xách cản bớt lực" – Raberisaona cho biết.

Bất chấp vụ giẫm đạp, trận đấu vẫn được tiến hành theo kế hoạch với sự cổ vũ của 20.000 CĐV trên sân. Trận đấu đã kết thúc với tỉ số 2-2 và theo The Sun, người nhà của một số nạn nhân trong bệnh viện vẫn vui sướng reo hò khi Madagascar có bàn gỡ hòa.

Bất chấp vụ giẫm đạp, trận đấu vẫn diễn ra theo kế hoạch với sự cổ vũ của 20.000 CĐV trên sân. Ảnh: Twitter

Cao Lực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/chen-nhau-vao-san-41-nguoi-thuong-vong-20180910083409312.htm