Chen lấn giật 'cô hồn' giữa Sài Gòn: Tiền bay lên nóc nhà, nhiều người ngẩn ngơ

Tối 15.8, nhiều người tụ tập trước một khách sạn trên đường Nguyễn Trãi (Q.5, TP.HCM) để chờ giật 'cô hồn'. Năm nay, cuộc chiến diễn ra gay cấn nhưng chiến lợi phẩm thì lại không nhiều. Vì gió cuốn cô hồn bay mất.

Chen lấn, giằng co, xô đẩy nhau để vợt cô hồn nhưng vợt hoài không được đồng tiền nào lọt lưới

Rằm tháng 7 năm nay, gia đình anh Thuận tổ chức cúng cô hồn tại khách sạn của người thân trên đường Nguyễn Trãi. Trong lúc gia chủ đang tiến hành lễ cúng thì phía ngoài sân, bên lề đường tấp nập người (đa phần là trẻ em, thanh niên) đến chờ sẵn để khi gia chủ rải đồ cúng thì giật.

Để giật được nhiều hơn, nhóm thanh niên trang bị những loại vợt lớn tự chế bằng bao tải. Cô Cơ (54 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM), người đến xin gạo sau khi cúng của gia đình anh Thuận kể lại: “Tôi nghèo nên tôi đi xin mà xin được chỗ nào thì xin không được thì thôi, tôi thì làm sao mà chen được, đập nhau tét đầu chảy máu không”.

Khi gia chủ bắt đầu rải tiền, cảnh hỗn loạn, xô đẩy nhau xảy ra. Nhiều người không do dự dùng vũ lực để cướp cho được tiền. Cảnh tượng té ngã hàng loạt vì mãi nhìn theo tiền bay xuống mà va vào nhau khiến những hộ dân sống xung quanh không khỏi ngán ngẩm.

Những người giật cô hồn đứng kín ở dưới sân nhưng phần lớn tiền lại bay hết lên nóc nhà vì gặp gió. Điều đó không khiến nhóm thanh niên từ bỏ, nhiều người bất chấp leo hàng rào nhà dân để lấy tiền vướng vào tường. Sau khi gia chủ rải xong, nhóm người này định hướng gió ở hướng nào rồi nhanh chóng lái xe đuổi theo.

Mâm cúng cô hồn được chuẩn bị với heo quay, gà luộc, trái cây, muối và gạo

Heo quay là món truyền thống trong mâm cúng của người Hoa

Ngoài những cây hương nhỏ, gia đình còn sử dụng cây hương “khổng lồ” cho lễ cúng.

Cây hương dài và nặng nên phải có người giữ

Rất đông người tập trung trước cổng khách sạn. Đa phần là trẻ em

Những người giật cô hồn thường đi theo nhóm. Các nhóm này luôn trong tinh thần sẵn sàng “chiến đấu”

Công an đang nhắc nhở một số thanh niên hung hăng giật đồ cúng và chèn ép gia chủ

Tiền rải có nhiều mệnh giá khác nhau. Nhiều nhất là 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng

Gia chủ rải tiền mệnh giá nhỏ trước, hết rồi mới rải tiền mệnh giá lớn hơn

Tiền chưa kịp rơi xuống đã bị gió cuốn đi ngay. Những người đi giật “cô hồn” chỉ biết nhìn ngơ ngác

Vì gió lớn, tiền rải chưa kịp rơi xuống đã bị cuốn đi mất. Những người giật “cô hồn” tức giận, lớn tiếng chửi đổng

Những chiếc vợt trống rỗng. Người cầm vợt quơ đi quơ lại cũng không kịp so với gió trời

Gió cuốn tiền bay lên nóc nhà của người dân xung quanh khách sạn. Nhiều thanh niên “biến hình” thành... người nhện, leo tường, mái nhà để giật cho kỳ được

Lê Hồng Hạnh - Trịnh Thanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/chen-lan-giat-co-hon-giua-sai-gon-tien-bay-len-noc-nha-nhieu-nguoi-ngan-ngo-1115282.html