Chen chúc trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ dài

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, từ chiều đến tối nay (ngày 1.5), các chuyến xe khách chạy từ hướng Quốc lộ 13 đổ về Bến xe Miền Đông đưa người dân về lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ mỗi lúc một đông.

Không vào được bến xe, các nhà xe cho khách xuống ngay gần cổng số 1 của Bến xe Miền Đông - Ảnh: Lê Thanh

[VIDEO] Người miền Tây đổ về Sài Gòn, cầu Rạch Miễu lại kẹt xe

Song song đó, dòng người chạy xe máy theo hướng Quốc lộ 13 để vào trung tâm thành phố vào ngày cuối cùng sau kỳ nghỉ lễ cũng tấp nập, dẫn đến xảy ra tình trạng ùn ứ ngay khu vực dưới chân cầu Bình Triệu.

Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều người. Đang đứng ngay mép cổng số 1 của Bến xe Miền Đông, trên đường Đinh Bộ Lĩnh, P.26 (Q.Bình Thạnh) để chờ xe ôm đến đón, Nguyễn Thanh Hòa (quê Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nói: “Mấy ngày nghỉ lễ về quê chơi rất vui nhưng ớn nhất là lúc ngồi xe quay trở lại Sài Gòn. Giờ chỉ mong về đến phòng trọ tắm rửa cho mát mẻ và ngủ một giấc chứ không làm gì nỗi nữa”.

Ùn ứ giao thông ngay dốc cầu Bình Triệu, Q.Bình Thạnh - Ảnh: Lê Thanh

Cũng tại khu vực cổng số 1, chúng tôi tiếp xúc với chị Trần Thị Thu Nguyệt, quê tỉnh Đắk Nông, khi một tay chị xách giữ giỏ đồ, một tay giữ đứa con trai 5 tuổi, còn lưng thì đeo chiếc ba lô đồ nặng trĩu. Chị Nguyệt, chia sẻ: “Mình đang đợi ông xã vào bãi lấy xe máy ra chở hai mẹ con về nhưng chắc do bãi xe đông quá nên đợi nãy giờ mà chưa thấy ông xã ra”.

Chị Nguyệt, cho biết thêm: “Hôm trước hai vợ chồng và đứa con đi xe máy từ nhà trọ ở gần khu công nghiệp Tân Bình ra bến xe Miền Đông gửi xe máy và đón xe khách về quê. Ngày mai hai vợ chồng đi làm lại rồi nên hôm nay phải vô lại Sài Gòn. Giờ chắc đi dọc đường kiếm cơm bụi ăn đỡ chứ về đến phòng trọ không nấu nướng gì nổi nữa vì quá mệt”.

Kẹt xe trên quốc lộ 13, Q.Thủ Đức - Ảnh: Lê Thanh

Ngược ra Quốc lộ 13, đoạn gần Trường ĐH Luật TP.HCM, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, chúng tôi thấy cảnh dòng xe hướng về cầu Bình Triệu để vào trung tâm thành phố bị ùn ứ. Nguyễn Văn Hiếu, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, ngồi trên xe máy, nói: “Những lần nghỉ lễ trước em đi xe khách nhưng bị nhồi nhét ngán quá nên lần này chọn đi xe máy. Nhưng thời tiết mấy ngày nay nắng nóng kinh khủng. Đi xe máy đường dài rất mệt giờ còn gặp cảnh này nữa thấy ngán ngẩm quá luôn, nhưng phải ráng về tới phòng trọ chứ biết làm sao bây giờ”.

Dòng người di chuyển rất chậm - Ảnh: Lê Thanh

Lê Thanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/chen-chuc-tro-lai-tphcm-sau-ky-nghi-le-dai-1077245.html