Chen chân thả cá ngày ông Công ông Táo về trời

Ngày 23 tháng Chạp (tức 17/1), nhiều người dân trên địa bàn TP Vinh đã ra các sông, hồ để thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời.

Theo phong tục văn hóa cổ truyền của người Việt, cứ đến 23 tháng Chạp hàng năm, gia đình sẽ làm mâm cơm cúng tiễn ông Công, ông Táo. Nhiều người cho rằng, Táo quân cưỡi cá chép bay về trời để báo cáo lên Ngọc Hoàng những việc đã làm và chưa làm được trong năm vừa qua. (Ảnh: Phía mép sông Vinh dưới chân cầu Cửa Tiền 1, rất đông người dân TP Vinh ra thả cá chép). Ảnh: Lâm Tùng

Theo phong tục văn hóa cổ truyền của người Việt, cứ đến 23 tháng Chạp hàng năm, gia đình sẽ làm mâm cơm cúng tiễn ông Công, ông Táo. Nhiều người cho rằng, Táo quân cưỡi cá chép bay về trời để báo cáo lên Ngọc Hoàng những việc đã làm và chưa làm được trong năm vừa qua. (Ảnh: Phía mép sông Vinh dưới chân cầu Cửa Tiền 1, rất đông người dân TP Vinh ra thả cá chép). Ảnh: Lâm Tùng

Những hàng người lần lượt xuống thả cá khiến một khúc sông Vinh đông như hội. Ảnh: Lâm Tùng

Phía trên thành cầu Cửa Tiền cũng có khá đông người dân đến thả cả chép. Ảnh: Lâm Tùng

Trong khi đó tại Cầu Bến Thủy I tập trung khá đông người dân đến thả cá dịp ngày ông Công ông Táo. Ảnh: Thành Cường

Người dân đứng trên thành cầu thả cả chép xuống sông Lam. Ảnh: Thành Cường

Trong khi đó nhiều người xuống mép sông Lam để đảm bảo cá sau khi thả sẽ khỏe mạnh. Ảnh: Thành Cường

Thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp là một nét văn hóa của người Việt. Ảnh: Thành Cường

Tuy nhiên, vẫn còn những hình ảnh không đẹp. Vì điểm thả cá khá chật nên nhiều người đứng trên bờ quăng cá xuống lòng sông khiến nhiều con cá ít có khả năng sống sót. Ảnh: Lâm Tùng

Lâm Tùng - Thành Cường

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/chen-chan-tha-ca-ngay-ong-cong-ong-tao-ve-troi-260980.html