Chen chân chụp ảnh cúc họa mi cuối mùa

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ hết mùa cúc họa mi. Chính vì vậy mặc dù trời rét nhưng các bạn trẻ vẫn cố chen chân ra vườn chụp ảnh với loài hoa này.

Cúc họa mi là loại hoa rất đặc trưng cho thời điểm giao mùa. Loại hoa này chỉ nở rộ trong những ngày đầu đông và cũng sớm tàn.

Cúc họa mi có một vẻ đẹp tinh khôi với màu trắng dịu nhẹ, vẻ đẹp này cuốn hút hầu hết mọi người ngay ở cái nhìn đầu tiên.

Nhìn những thảm hoa trắng tinh khôi khiến ai cũng muốn hòa mình vào trong đó để chụp những tấm hình kỷ niệm.

Do mùa cúc họa mi quá ngắn nên vào những ngày cuối tuần, các vườn hoa này luôn chật cứng người tới chụp ảnh.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Infonet, tại các vườn cúc họa mi ngoài bãi đá sông Hồng những ngày cuối tuần gần như không còn khoảng trống.

Ai cũng muốn có được những tấm hình với loại hoa này trước khi hết mùa.

Lối vào các vườn cúc họa mi ngoài bãi đá sông Hồng luôn chật cứng bởi các bãi trông giữ xe mọc lên khắp nơi.

Nhiều nghề kiếm tiền như chụp ảnh, trang điểm, cho thuê quần áo, đạo cụ chụp ảnh cũng phát triển quanh các vườn cúc họa mi.

Được biết, giá mỗi lần vào vườn cúc họa mi để chụp ảnh là 50.000 đồng/người. Trong một ngày cuối tuần đã có hàng trăm người tới tham quan và chụp ảnh.

Lối vào bãi đá Sông Hồng chiều ngày 26/11 kẹt cứng, có thời điểm các phương tiện không thể di chuyển.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chen-chan-chup-anh-cuc-hoa-mi-cuoi-mua-post245859.info