Chém chết người vì bị nhắc nhở mặc đồng phục bảo hộ

Sau khi uống rượu, Tuấn về kho tìm chỗ ngủ thì bị bảo vệ nhắc nhở đeo thẻ và mặc trang phục bảo hộ. Bực tức, đối tượng đã cầm mã tấu đuổi chém khiến 1 người tử vong.

Ngày 14/11, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Thuận An tiến hành tạm giữ đối với Nguyễn Hữu Tuấn (32 tuổi, trú tại Tp.HCM) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 13/11, sau khi đi nhậu về, Tuấn (tài xế container) đi vào kho ngoại quan của KCN Đồng An 1 để tìm chỗ ngủ, chờ xuống hàng.

Thấy Tuấn vào kho mà không đeo thẻ, không mặc đồ bảo hộ nên anh Lê Văn Mến (bảo vệ kho) lên tiếng nhắc nhở. Sẵn men say lại bị nhắc, Tuấn bực tức nên vào xe lấy một cây mã tấu giấu sẵn trên xe, lao vào chém liên tiếp về phía anh Mến. May mắn anh này chạy thoát nên không bị thương.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn tại cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn tại cơ quan Công an.

Chứng kiến 2 đồng nghiệp xảy ra xô xát, anh Lồ Cún Phúc (SN 1999, ngụ Bình Thuận) cũng là bảo vệ chạy ra can ngăn thì bị Tuấn chém một nhát vào đùi trái. Lúc này, Tuấn tiếp tục cầm mã tấu đuổi theo truy sát anh Mến thì bị Công an phường Bình Hòa phát hiện, khống chế.

Bị chém vào đùi, anh Phúc được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên do vết chém sâu lại đúng vào động mạch chủ dẫn đến mất máu nhiều nên anh Phúc đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra, làm rõ vụ việc.

Quỳnh Thư

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/chem-chet-nguoi-vi-bi-nhac-nho-mac-dong-phuc-bao-ho-131861.html