Chelsea 'toang nặng' trước đại chiến với Man City

Chelsea đón thêm một tin không vui về lực lượng trước đại chiến với Man City khi trung vệ Andreas Christensen dương tính với COVID-19.

Andreas Christensen

Andreas Christensen

HLV Tuchel vốn đã có rất nhiều thứ khiến mình đau đầu trong trận đánh có tính quyết định trực tiếp tới cuộc đua vô địch với Man City. Hai wing-back của Chelsea là Ben Chilwell và Reece James đều chấn thương dài hạn, trong khi Trevoh Chalobah cũng sẽ vắng mặt.

Đến trưa thứ Sáu theo giờ địa phương, Tuchel tiết lộ một thông tin nội bộ chấn động nữa: "Tôi vừa nhận được tin là Christensen sẽ lại phải vắng mặt sau khi chúng tôi đã đợi một thời gian rất dài để anh ấy khỏe mạnh trở lại. Nhưng một lần nữa, Christensen lại phải ngồi ngoài.

Đây là điều đáng buồn với chúng tôi, đặc biệt là với tinh thần các cầu thủ. Chúng tôi cần chơi hơn bình thường để đuổi kịp Man City và đua vô địch Ngoại hạng Anh. Và để làm được thế, đơn giản chúng tôi cần đủ người.

Thiago Silva và N'Golo Kante đã trở lại, nhưng là Silva và Kante với chỉ duy nhất 1 buổi tập. Chúng tôi cần thêm sức sống để bộc lộ những phẩm chất khác của mình. Đây là điều chúng tôi còn thiếu, không phải theo hướng tiêu cực, nhưng vẫn chưa đủ. Cuối cùng chúng tôi cũng đón chào những cầu thủ trở lại, nhưng chẳng khác nào là đang bắt cá cả".

COVID-19 tác động mạnh tới Chelsea trong thời gian qua. Chỉ trong tháng trước, Mateo Kovacic, Callum Hudson-Odoi, Romelu Lukaku và Timo Werner đều đã phải tự cách ly. Chelsea chỉ có đúng 2 ngày không nhận thông báo về trường hợp dương tính trong đội, trước khi biết tin về Christensen.

Mới đây, Tuchel cũng xác nhận Chelsea đã gọi trở lại hậu vệ trái Kenedy từ Flamengo để giải quyết khủng hoảng bên hành lang này. Chilwell sẽ nghỉ hết mùa này nên Marcos Alonso cần một người dự phòng cho mình.

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chelsea-toang-nang-truoc-dai-chien-voi-man-city/20220114084900813