Chelsea thoát hiểm ngoạn mục tại Stamford Bridge

Đêm 20/10, trận cầu đinh của vòng 9 giải Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Man Utd đã diễn ra đúng như kỳ vọng của giới hâm mộ. Trên sân Stamford Bridge, The Blues (Chelsea) đã thoát hiểm một cách ngoạn mục để tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở mùa giải năm nay.

Các cầu thủ Chelsea đã may mắn không thua ở vòng đấu này (ảnh: guardian.co.uk)

Các cầu thủ Chelsea đã may mắn không thua ở vòng đấu này (ảnh: guardian.co.uk)

Trước vòng đấu này, Chelsea đang cùng Liverpool và Man City cạnh tranh quyết liệt 3 vị trí dẫn đầu với chuỗi thành tích ấn tượng. Về lý thuyết, đội bóng của HLV Sarri nắm khá nhiều lợi thế trước một Man Utd đang vùng vẫy giữa dòng xoáy phong độ. Tuy nhiên, ở thế cửa dưới, Quỷ đỏ thành Manchester vẫn biết cách tạo ra những khó khăn không nhỏ dành cho đội chủ nhà trong cả 90 phút.

Nhập cuộc với đội hình thiên về tấn công, cả 2 đội đều dồn lực lượng lên chơi đôi công ngay từ những phút đầu. Khu vực giữa sân trở nên chật chội và liên tiếp xảy ra xung đột giữa các tiền vệ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Bên phía Chelsea, bộ ba N'Golo Kante, Jorginho và Mateo Kovacic đá rất nhuyễn với những pha đan bóng giàu kỹ thuật. Trong khi đó, với Paul Pogba và Nemanja Matic đá khá thấp, đội khách có phần ưa đấu thể lực hơn với những pha tranh chấp quyết liệt.

Cùng lợi thế sân nhà, đại diện Tây London cũng phần nào kiểm soát được thế trận với những pha xuyên cánh đầy tốc độ của bộ đôi Willian - Eden Hazard. Tuy nhiên, người chơi cao nhất trên hàng công của Chelsea, Morata vẫn thiếu cảm giác bóng và mất hút giữa các hậu vệ áo đỏ.

Phút 21, The Blues có bàn mở tỷ số khá bất ngờ. Từ quả đá phạt góc của Willian, trung vệ Antonio Rudiger có pha di chuyển thông minh thoát khỏi Pogba để đánh đầu tung lưới David De Gea. Thêm một tình huống cho thấy khả năng hỗ trợ phòng ngự rất có vấn đề của Man Utd. Pogba không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng các đồng đội của anh cũng bị mất phương hướng trong việc bọc lót ở tình huống cố định.

Sau bàn thua, Man Utd càng khó đá hơn khi Chelsea bắt đầu hưng phấn và chơi bóng rất nhanh trên toàn mặt sân. Khả năng pressing tầm cao của đội bóng áo xanh là rất đáng nể, nó khiến cho sơ đồ 4-3-3 của HLV Mourinho thường xuyên phải lùi sâu để phòng ngự. Trong bối cảnh như vậy, đội khách đã phải nhờ đến cái duyên của Anthony Martial để lật ngược tình thế. Tiền đạo người Pháp không được trọng dụng nhiều dưới thời Mourinho, nhưng anh vẫn là một át chủ bài của đội bóng áo đỏ trong các trận đấu lớn.

Phút 55, sau một tình huống hỗn loạn trong vòng cấm Chelsea, Martial đã đưa được bóng vào lưới. Chỉ một thoáng mất tập trung của các hậu vệ khi bị uy hiếp bằng không chiến, pha chạm bóng trong thế bị động của Jorginho đã phải trả giá. Chỉ sau một nhịp khống chế, cú vôlê chân phải của tiền đạo Man Utd đã không cho thủ thành Kepa cơ hội cản phá.

Kể từ lúc này, khung thành đội khách bắt đầu chịu áp lực rất lớn với hàng loạt những pha tăng tốc của Chelsea. Chỉ có tài năng của De Gea cùng những pha lăn xả của Smalling, Lindelof hay Ashley Young mới ngăn cản được bàn thua. Phòng ngự hay và đá thực dụng với các phương án phản công, một lần nữa Man Utd lại tạo nên khác biệt ở phút 73. Xuất phát từ pha đi bóng tuyệt hay của Mata bên cánh phải, đường kiến tạo hợp lý của Rashford đã giúp Martial hoàn tất cú đúp. Số 11 của Man Utd đã có hàng loạt pha xử lý thông minh trước khi dứt điểm đẳng cấp vào góc xa khung thành Chelsea. 2-1 cho Quỷ đỏ ngay tại Tây London, đó là điều không nhiều người dám nghĩ tới trước giờ bóng lăn.

Dồn toàn lực lên tấn công, Chelsea bắt đầu thể hiện sự nôn nóng trong các pha dứt điểm trong vòng cấm. Sự bế tắc càng dâng cao với đội chủ sân Stamford Bridge khi đội hình Man Utd lùi về rất sâu để phòng thủ khu vực. Nhưng rồi cuối cùng, những nỗ lực của The Blues cũng phát huy hiệu quả. Phút bù giờ thứ 6, khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, sau 2 cú đánh đầu nguy hiểm liên tiếp của David Luiz và Rudiger, Ross Barkley có mặt đúng lúc sút tung lưới Man Utd từ cự ly gần.

Tình huống lộn xộn trên đường pitch giữa ban huấn luyện 2 đội vào cuối trận (ảnh: AFP)

Ngay sau đó, trận đấu đã phải gián đoạn gần 3 phút khi HLV Mourinho va chạm với một trợ lý trong ban huấn luyện của Chelsea. “Người đặc biệt” cho rằng ông đã bị khiêu khích khi một thành viên trên băng ghế chỉ đạo của The Blues cố tình ăn mừng ở khu vực dành cho đội khách. HLV Sarri sau đó cũng đã có lời xin lỗi với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến để tháo những ngòi nổ không đáng có.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 có lẽ là điều không đội nào muốn. Cả Chelsea và Man Utd đều đã không cải thiện được vị trí khi chỉ có 1 điểm sau vòng đấu này. Đội bóng của Sarri đang đứng thứ 3 với 21 điểm trong khi Man Utd vẫn đứng thứ 9 với 14 điểm sau 9 trận./.

HC

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-thao/chelsea-thoat-hiem-ngoan-muc-tai-stamford-bridge-502229.html