Chelsea phải trả giá vì nước cờ bất ngờ của HLV Potter

Chuyển từ Brighton đến Chelsea để thế chỗ cho người tiền nhiệm Thomas Tuchel, HLV Graham Potter được kỳ vọng sẽ mang làn gió mới tốt lành tới Stamford Bridge. Trong trận ra mắt Chelsea, ông đã cố gắng ghi dấu ấn nhưng kết quả thu về lại không như mong đợi.

Thật vậy, dù có lợi thế được chơi trên sân nhà và chỉ phải tiếp đón Salzburg không phải là địch thủ quá đáng gờm, Chelsea lại bị cầm hòa 1-1 nên chỉ bỏ túi vỏn vẹn 1 điểm. Cũng cần phải nói thêm rằng, do giải Ngoại hạng Anh cuối tuần qua bị hoãn nên Chelsea có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn so với Salzburg. Cụ thể, trong khi đại diện tới từ nước Áo được nghỉ có 5 ngày thì con số này với Chelsea lên đến 9.

Nói vậy để thấy, HLV Potter có đầy đủ những yếu tố thuận lợi để hướng tới chiến thắng trong trận đầu tiên nắm quyền chỉ đạo Chelsea. Không rõ có phải quá tự tin hay không mà nhà cầm quân 47 tuổi người Anh này đã mạnh dạn đưa ra sự điều chỉnh mang tính đột phá.

Cụ thể, ông để Chelsea chuyển từ hàng thủ 3 người sang thành 4 người. Theo tờ Daily Mail, dường như vị thuyền trưởng mới của Chelsea muốn tạo ra sự bất ngờ cho đối thủ và người xem. Về cơ bản, ông đã thành công khi ngay cả trang UEFA ban đầu cũng bị nhầm lẫn khi đưa đội hình Chelsea là 3-1-4-2 (sau đó họ chuyển thành 4-2-3-1).

Thiago Silva mắc lỗi khiến Chelsea phải nhận bàn thua

Thiago Silva mắc lỗi khiến Chelsea phải nhận bàn thua

Vấn đề ở đây là sự táo bạo của HLV Potter lại bất hợp lý và nó không hề mang lại sự hiệu quả. Lý do là bởi bộ tứ hậu vệ mà ông tung ra sân có đến 3 cầu thủ chuyên chạy cánh (Cesar Azpilicueta, Marc Cucurella, Recce James) và chỉ có 1 người là trung vệ đích thực (Thiago Silva).

Không ai hiểu tại sao HLV Potter lại làm như vậy khi trong tay ông vẫn còn có 2 trung vệ đình đám mới chuyển đến Stamford Bridge trong phiên chợ Hè là Kalidou Koulibaly và Wesley Fofana. Nên biết, để có được cặp đôi này đại diện phía Tây thành London đã phải chi ra tổng cộng 100 triệu bảng.

Nếu HLV Potter sẵn sàng bỏ phí 2 bản hợp đồng đắt giá trên băng ghế dự bị (ông không dùng họ một phút nào) chỉ để tận dụng kinh nghiệm của Thiago Silva, thì chủ trương này đã lợi bất cập hại. Ở trận đấu vừa rồi, Thiago Silva thậm chí còn chính là người mắc lỗi (vào bóng hụt) tạo điều kiện cho Adamu tạt bóng từ cánh phải vào trung lộ cho Okafor xoay người dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho Salzburg.

Azpilicueta không theo sát đối phương trong tình huống Salzburg gỡ hòa

Ở phía trong, Azpilicueta cũng chọn vị trí không tốt. Anh để cho Okafor có quá nhiều không gian và thời gian để dễ dàng đánh bại thủ thành Kepa từ cự ly gần. Nếu người theo kèm Okafor là Koulibaly hoặc Fofana, thể hình, tốc độ và sự mạnh mẽ của họ có thể đã giúp Chelsea tránh được bàn thua không đáng có.

Sau khi để thua Dinamo Zagreb 0-1 ở lượt trận mở màn, Chelsea rút cục cũng kiếm được điểm số đầu tiên ở Champions League 2022/23 từ trận hòa Salzburg 1-1. Tuy nhiên, trận hòa này với thầy trò HLV Potter cũng chẳng khác gì một thất bại.

Rõ ràng, HLV Potter đã không có được sự khởi đầu suôn sẻ ở Chelsea dù rất nhiều yếu tố ủng hộ ông. Ai cũng biết những sự thay đổi nhìn chung là cần thiết, nhưng xem ra ông đã quá mạo hiểm và thiếu sáng suốt khi có sự điều chỉnh lớn ở hàng thủ trong trận đấu mà Chelsea rất cần một chiến thắng.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chelsea-phai-tra-gia-vi-nuoc-co-bat-ngo-cua-hlv-potter/20220915090613619